Tin
Mừng Mc 8,22-26
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến
Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một người mù và xin Chúa đặt tay trên người ấy.
Chúa cầm tay người mù, dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và
đặt tay trên anh mà hỏi: "Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và
trả lời: "Tôi thấy người ta như những cây cối đang đi". Chúa lại đặt
tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ ràng.
Chúa Giêsu cho người ấy về nhà và căn dặn: "Ngươi hãy về nhà, và nếu có
vào làng thì đừng nói với ai".
---------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu
chữa lành cho một người mù, và điều này chỉ có riêng trong Tin Mừng theo thánh
Marcô, vì phép lạ được thực hiện theo từng giai đoạn.
Khởi đầu, "Chúa cầm tay người mù,
dắt ra khỏi làng, Chúa phun nước miếng vào mắt anh và đặt tay trên anh mà hỏi:
"Ngươi có thấy gì không?" Anh nhìn lên và trả lời: "Tôi thấy
người ta như những cây cối đang đi" (Mc 8,23-24). Kế đến, "Chúa lại
đặt tay trên mắt người mù, anh liền thấy rõ và khỏi hẳn, thấy được mọi vật rõ
ràng" (Mc 8,25).
Phần lớn các phép lạ theo các sách Tin
Mừng thuật lại đều xảy ra ngay tức khắc, hoặc một số khác đòi hỏi một tiến
trình từ phía những người được hưởng phép lạ, như trường hợp mười người phong
hủi được lành khi đang trên đường đi trình diện với tư tế (x, Lc 17,11-19).
Chúa Giêsu "là ánh sáng thật, ánh
sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người" (Ga 1,9) và "Người là con
đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6).
Nhờ bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa ban cho
chúng ta ánh sáng và đôi mắt của trái tim, để có thể nhìn thấy Chúa trong mọi
sự và trong từng phút giây cuộc sống. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta tưởng
mình đang sáng mắt, nhưng thực ra mình đã bị mù, vì cố tình không nhận ra tình
thương của Chúa.
Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tình
trạng mù tâm linh, và ban cho chúng ta ánh sáng của ân sủng để luôn được hiệp
thông với Chúa và với tha nhân.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét