Tin
Mừng Mc 6,53-56
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua
biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền,
tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở
đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng
trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin
Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới
Người, đều được khỏi bệnh.
---------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc
"Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và
lên bờ" (Mc 6,53). Đây là vùng đất của dân ngoại, là nơi mà người Do Thái
coi đó là chốn tối tăm, chốn của những con người bệnh tật. Thế nhưng, Chúa
Giêsu đã đến ở giữa họ và chữa lành mọi bệnh tật. Điều đó cho thấy, Người
"là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người" (Ga
1,9). Qua đó, chúng ta có thể nhận ra được hai nét tương phản:
Thứ nhất, bóng tối: những sự khốn khó
do bệnh tật thể xác và những đau khổ do bệnh tật tâm hồn và tội lỗi gây ra.
Bệnh tật làm cho người ta kinh nghiệm về sự yếu đuối và sự bất lực của con
người.
Thứ hai, ánh sáng: là quyền năng và
lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Giêsu. Người đã dùng lời
nói và sự hiện diện thể lý của Người mà chữa lành mọi bệnh tật cho dân chúng.
Chúa Giêsu quan tâm đến con người và
yêu thương con người. Vì thế, chúng ta hãy đến với Người, bằng chính con người
mình với sự tầm thường, yếu đuối thể xác và tâm hồn, giống như một trẻ nhỏ luôn
nương tựa vào cha mẹ của mình. Chúng ta đặt trọn tình yêu và niềm tin vào Chúa,
chắc chắn Chúa sẽ chữa lành và cho chúng ta được hồn an xác mạnh.
Mừng
lễ nhớ thánh Scholastica, trinh nữ. Xin Chúa giúp chúng ta biết theo gương
người để lại, hết lòng mến yêu phụng thờ Chúa và cảm nghiệm tình thương Chúa
ngọt ngào.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét