Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Những ngày cuối năm 2019 và đầu năm
2020, tại Việt Nam chúng ta thấy nhiều dịch bệnh, tai ương, làm cho cuộc sống
con người đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn, đặc biệt tại các vùng nông
thôn.
Trước những bế tắc trong cuộc sống, nhiều người đã có những suy nghĩ và
hành động khác nhau: người thì tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời khi họ lâm
vào cảnh nợ nần, phá sản…; người thì đi trộm cắp, cướp giật khi họ thiếu thốn…
Người Kitô hữu cũng không khỏi lo âu trước cuộc sống khó khăn, thất nghiệp,
bệnh tật… nhưng chúng ta không được phép hành động như những người không có
niềm tin.
Công Đồng Vaticanô II trong Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng đã viết:
“Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của
người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng
của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không
gieo âm hưởng trong lòng họ. Thực vậy, cộng đoàn của họ được cấu tạo bằng những
con người đã được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong
cuộc lữ hành về Nước Cha và đã đón nhận tin mừng cứu rỗi đem tới cho mọi người”
(GS số 1).
Hiệp thông với những lo âu của con
người, chúng ta hãy phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa và đừng đánh mất
niềm tin vào Ngài.
Chúa nhật VI Thường Niên A, 16/02/2020
LM. MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF
CHÁNH XỨ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét