GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 3,13-17. Chúa Nhật. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. A: Con Yêu Dấu


Tin Mừng Mt 3,13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".
------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Con Yêu Dấu

Tin mừng ngày lễ Chúa chịu Phép Rửa tường thuật lại việc Đức Giêsu xuống dòng sông Giođan để xin chịu thanh tẩy: “Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người” (Mt 3, 13-15). Khởi đầu việc rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu đã làm một việc mà đáng lẽ ra Ngài không cần phải thực hiện, là xin chịu thanh tẩy bởi Gioan tại sông Giođan, vì sau đó Gioan đã giới thiệu về Ngài: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1, 29). Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội thì không cần phải thanh tẩy vì Ngài vô tội, là Chiên Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn xếp hàng xuống chịu thanh tẩy khiến cho ông Gioan phải ngạc nhiên: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Đức Giêsu muốn chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha một cách trọn vẹn nên Ngài đã chịu phép rửa của Gioan như bao nhiêu người Do thái.

“Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta” (Mt 3, 16-17). Trên bờ sông Giođan hôm ấy, Đức Giêsu đã làm một việc đẹp lòng Chúa Cha, vì thế đã có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta”. Mặc dù Đức Giêsu không có tội, hành vi cùng đồng hàng để lãnh nhận phép rửa của Ngài nói lên tính liên đới với mọi người. Như thế, liên đới để cảm thông chia sẻ vừa là sứ mạng của người Kitô hữu cần phải thực hiện mà cũng vừa là bước khởi đầu thích hợp nhất cho việc chuyển tải nội dung sứ điệp Tin mừng sau đó. Công đồng Vatican II đã mời gọi “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô” (GS số 1). Sự liên đới của Đức Giêsu đã làm đẹp lòng Chúa Cha vì thế đã có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu”.

Noi gương Đức Giêsu, mỗi người Kitô hữu trong Giáo xứ Bà Trà hãy sống tình liên đới với nhau một cách mạnh mẽ. Là một cộng đoàn di dân, chúng ta tập họp từ nhiều nơi về đây để quy tụ lại trong một giáo xứ. Sự liên đới sẽ giúp mỗi người được củng cố về đức tin và vững mạnh về đức ái.

Trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua, những công việc tổ chức cho ngày lễ Giáng Sinh đã được phân chia và được thực hiện mau chóng và hiệu quả, đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Đây chính là tinh thần liên đới của giáo xứ chúng ta và cần được duy trì, để mỗi người Kitô hữu cũng là những người con yêu dấu của Chúa.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI