Tin Mừng Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
------------------------------------
Gợi ý suy niệm: Lời Chúc Năm Mới Bình An.
Mừng Năm Mới, năm Canh Tý, chúng ta cầu xin Chúa ban cho “Đại gia đình Giáo xứ Bà Trà” một Lộc Thánh.
Lộc Thánh là Lời Chúa. Chính Lời Chúa sẽ mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, và đó cũng là “Lộc Tốt Nhất” cho cuộc hành trình của mỗi người trong Năm Mới này.
Lộc Thánh đó, là lời nào mà Chúa gởi cho chúng ta nhân dịp đầu Năm Mới này? – Đó là lời Chúa Giêsu đã chào chúc các Tông Đồ sau khi người Phục Sinh: "Bình An cho anh em" (x. Ga 20,19-23).
Bình an là nhu cầu mà nhân loại luôn luôn khát khao và tìm kiếm; đồng thời, bình an là món quà tặng quý nhất của Chúa Phục Sinh dành cho mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Ngay sau lời chào chúc bình an cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã truyền đạt rõ ràng quyết định của Người: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con" (Ga 20,21). Như vậy, ơn bình an của Chúa gắn liền với ơn gọi được sai đi.
Ơn gọi sai đi này, ngày hôm nay đã trở thành sứ vụ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Nói cách khác, mỗi người chúng ta, ai cũng được Chúa sai đi vào giữa lòng đời: nơi mình đang sinh sống và nơi mình đang làm việc, để trở thành “men, muối bình an đích thực” cho lịch sử Giáo Hội Việt Nam và dân tộc việt Nam.
Chúa Giêsu mời gọi: "Các con hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16,15). Tin Mừng đó là: "Sám hối, để được ơn tha tội" (Lc 24,53), và đi theo Chúa "là đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14,6) để đạt mục đích cuối cùng, là trở về với cội nguồn: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1 Ga 4,8).
Chúng ta được sai đi để loan báo Tin Mừng, bằng cách: hãy nội dung hóa Tin Mừng đó nơi bản thân mỗi người chúng ta. Nói cách khác, chúng ta hãy cộng tác với Chúa, để Ngài sử dụng chúng ta như một khí cụ diễn tả tình thương của Chúa, và ở những nơi mà Ngài muốn.
Như vậy, ngay ngày đầu Năm Mới, chúng ta đã có một cái nhìn đúng hướng cho cuộc đời mình trong năm Canh Tý này và đó cũng là điều kiện cần phải có, để chúng ta được lãnh nhận ơn bình an của Chúa.
Năm Mới đến, những ngày khởi đầu được mở ra với những vẻ đẹp huy hoàng và những hứa hẹn tốt đẹp, nhưng nó vẫn có ẩn chứa nhiều nỗi băn khoăn, nhiều việc lo lắng và nhiều sự trăn trở của biết bao người, nhất là của những người thành tâm thiện chí.
Chúa Giêsu dạy rằng: "Như Cha Thầy luôn làm việc, thì Thầy cũng luôn làm việc" (Ga 5,17). Như thế, sự bình an của Chúa không phải là một sự tiêu cực để nghỉ ngơi cách thụ động, nhưng ngược lại, đó phải là hành động tích cực từ trong tư tưởng, được xuất phát ra bởi lời nói và việc làm, với niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa, theo ơn gọi của mình và trong thánh ý của Chúa, để nhận được ơn bình an đích thực trong tâm hồn.
Kính chúc quí Ông Bà và Anh Chị Em một Năm Mới Bình An trong Chúa Xuân.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét