Tin Mừng Mt
2,13-15.19-23
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần
Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: "Hãy thức dậy, đem
Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì
Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người". Ông thức dậy, đem Hài
Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho
tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán
rằng: "Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập".
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ
đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và
vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các
đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe
những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà
không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần
Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: "Hãy chỗi dậy,
đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã
chết". Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng
nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ
không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa,
và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên
tri rằng: "Người sẽ được gọi là Nadarêô".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Chu Toàn Bổn Phận
Bài Tin mừng ngày Lễ Thánh Gia Thất hôm
nay, Thánh Matthêu đã tường thuật lệnh truyền của Thiên Thần cho Giuse trong
lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi
và mẹ Người trốn sang Ai cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê
sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ
Người lên đường trốn sang Ai cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi
Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng:
“Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập” (Mt 2, 13-15). Chỉ với lời mộng báo, Giuse đã
mau mắn thực hiện mệnh lệnh mà không thắc mắc hay nghi ngờ. Ông đã cần mẫn làm
tròn trách nhiệm là người bảo vệ cho Hài Nhi Giêsu khỏi sự sát hại của vua
Hêrôđê bằng việc ngay trong đêm tối, đã đưa Thánh Gia sang lánh nạn bên Ai cập.
Kể từ khi nhận nhiệm vụ từ nơi Thiên Thần qua giấc mộng: “Này ông Giuse, con
cháu Đavít, đừng đón Maria, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa
Thánh Thần” (Mt 1, 20), Giuse đã chính thức nhận lãnh trách nhiệm làm chồng,
làm cha trong gia đình. Nếu như đối với Đức Maria trong biến cố truyền tin,
Thiên Thần Gabriel đã hiện ra trao đổi trực tiếp với Mẹ, thì đối với Giuse, tất
cả chỉ qua lời mộng báo. Trước những lệnh truyền của Thiên Thần, Tin mừng không
ghi lại một lời nói nào của Giuse, ông không than thở hay kêu ca mà chỉ biết
vâng phục, một sự vâng phục tuyệt đối trước mệnh lệnh của Thiên Chúa. Giuse đã
chu toàn bổn phận một cách trọn vẹn nhờ biết tuân phục.
Ngày nay các gia đình
đang gặp rất nhiều khó khăn vì cuộc sống xã hội biến đổi quá nhanh, gây nên
tình trạng nhiều gia đình bị đổ vỡ, nhiều gia đình thiếu vắng người cha hay
người mẹ..., nhiều gia đình tuy dư thừa về vật chất, nhưng lại thiếu vắng tình
thương. Giáo hội trong trách nhiệm là Mẹ và là Thầy đã luôn quan tâm đến đời
sống gia đình và đã luôn hướng dẫn và đồng hành các gia đình trong hành trình
đức tin. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông huấn về Đời Sống Gia Đình đã
khẩn nguyện: “Ước gì thánh Giuse, là người công chính, là người công nhân không
biết mỏi mệt, là người bảo vệ nguyên vẹn tuyệt đối những gì đã được ủy thác,
luôn luôn gìn giữ các gia đình ấy, bênh vực họ, soi sáng cho họ! Ước gì Đức
Trinh Nữ Maria, là Mẹ của Hội Thánh, cũng nên Mẹ của Hội Thánh tại gia! Ước gì
nhờ sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ, mẹ gia đình Kitô hữu đều có thể thực sự trở nên
một Hội Thánh nhỏ, trong đó mầu nhiệm của Hội Thánh Đức Kitô được phản ảnh và
sống lại! Mẹ là Nữ Tỳ của Chúa, ước gì Mẹ là gương mẫu cho mọi gia đình biết
khiêm tốn và quảng đại đón nhận ý của Thiên Chúa!” (FC số 86).
Mừng lễ Thánh Gia
Thất, chúng ta hãy hướng về máng cỏ Bêlem và khẩn cầu cùng Chúa Hài Đồng Giêsu,
qua lời bầu cử của Thánh cả Giuse và Mẹ Maria, ban mọi ơn lành cho các gia đình
trong giáo xứ chúng ta, để mọi người được sống trong hạnh phúc và bình an.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét