GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 11,28-30. Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng



Tin Mừng Mt 11,28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Thời Chúa Giêsu, trong Do Thái giáo, những người thiệt thòi nhất là những người bé mọn và thất học. Các Luật sĩ và Biệt phái chất lên vai họ vô số khoản luật, họ phải gồng gánh tuân giữ mà không hề hiểu được ý nghĩa và mục đích, làm mất đi ý nghĩa và giá trị của đời sống tôn giáo.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30).

Thật ra, Chúa Giêsu không loan báo hay lập thành một tôn giáo mới, mà Người dạy cho con người thấy: đâu là cái cốt lõi của Lề Luật. Cái cốt lõi ấy chính là yêu thương, như Người đã từng tuyên bố: “Ta đến không phải để bãi bỏ Lề Luật và các tiên tri, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17), và Người đã kiện toàn Lề Luật bằng giới răn yêu thương, làm cho Lề Luật trở nên nhẹ nhàng. Chỉ có tình thương mới thực sự giải phóng con người và xây dựng một xã hội công bằng. Thánh Phaolô đã giải thích: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10).

Chúa truyền dạy chúng ta phải dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Xin Chúa ban sinh lực dồi dào cho chúng ta hồn an xác mạnh, để chúng ta không vì đợi trông mà bị mệt mỏi chán chường.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI