Tin
Mừng Mt 10,17-22
Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông
đồ rằng: "Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công
nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến
trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp
chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng
con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp
em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ
phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến
cùng, sẽ được cứu rỗi.
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
đưa ra những tình huống mà người môn đệ của Chúa sẽ bị bách hại; đồng thời,
Người khẳng định lúc bấy giờ sẽ có Chúa Thánh Thần đồng hành và "người nào
bền chí đến cùng, sẽ được cứu độ" (Mt 10,22).
Đọc lại sách Tin Mừng, thì ngay khi
Chúa Giêsu sinh ra, Người đã bị bách hại và khước từ xuất hiện dưới nhiều hình
thức: sự khước từ quyết liệt của Hêrôđê bằng hành động hủy diệt. Có sự khước từ
đầy vẻ trí thức của các nhà thông thạo Kinh Thánh, trả lời chính xác, nhưng ở
nhà, không đi. Và cũng có sự khước từ bằng thái độ dửng dưng của dân thành
Bêlem, vì việc đó chẳng liên quan gì đến họ.
Trong ngày tiến dâng Chúa Giêsu cho
Thiên Chúa, ông Simêon đã nói tiên tri: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho
nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời
chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những
ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra” (Lc 2,34-35).
Ngay từ những ngày đầu cuộc đời Chúa
Giêsu, chúng ta đã thấy những sự việc và nghe được lời tiên báo về cuộc tử nạn
của Người, và cũng ám chỉ đến cuộc tử đạo của Mẹ Maria.
Ngày hôm nay, sự khước từ ấy vẫn đang
tiếp diễn và quyết liệt như sự hủy diệt của Hêrôđê. Tuy đây không phải là hủy
diệt Chúa Giêsu, mà là hủy diệt những giá trị Tin Mừng của Người.
Mầu nhiệm Giáng Sinh gắn liền với mầu
nhiệm Khổ Nạn của Người. Hài Nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn và cuộc tử nạn đã
được báo trước. Có lẽ đó là lý do mà Giáo Hội mừng kính thánh thánh Stêphanô,
tử đạo tiên khởi liền tiếp theo sau lễ Giáng Sinh.
Mừng
lễ kính thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi - Thánh nhân đã biết cầu nguyện cho
những kẻ bách hại mình như Chúa Giêsu dạy. Hôm nay mừng thánh nhân được rước về
trời, chúng ta nài xin Chúa ban ơn để chúng ta hằng noi gương thánh nhân để lại
mà yêu thương ngay cả địch thù.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét