Tin
Mừng Lc 2,16-21
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến
thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi
thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe,
đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc
đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất
cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho
con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước
khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
--------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Ngày hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ
tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Và, chúng ta có thể đặt câu hỏi: tại sao
lại mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vào ngày hôm nay, mà không chọn vào ngày
khác?
Ngày hôm nay, ai cũng biết là ngày đầu
năm mới, còn gọi là Tết Dương Lịch, nhưng có điều ít ai biết, kể cả người Công
Giáo cũng ít để ý: ngày hôm nay là ngày kết thúc và là đỉnh cao của tuần Bát
nhật Giáng Sinh.
Hằng năm, chúng ta mừng lễ Giáng Sinh
vào ngày 25/12. Sau lễ Giáng Sinh có một tuần, gọi là Tuần Bát nhật Giáng Sinh
và kết thúc tuần lễ này vào ngày 01/01 là ngày mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Vì vậy, chúng ta chỉ có thể hiểu tước hiệu "Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa"
khi chúng ta gắn kết tước hiệu đó với mầu nhiệm Giáng Sinh, mầu nhiệm Con Thiên
Chúa làm người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay thuật lại:
"Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên
Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong
lòng mẹ" (Lc 2,21).
Tên gọi "Giêsu" có nghĩa là
"Thiên Chúa Cứu". Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ, mà tên
gọi đó không phải do loài người đặt ra, mà Tin Mừng nói rõ, đó là tên mà thiên
thần đã gọi trước trong sự kiện truyền tin (x. Lc 1,31-33).
Đấng Cứu Độ đó không chỉ là một con người,
cho dù là một vĩ nhân, mà Đấng Cứu Độ đó chính là Thiên Chúa làm người ở với
chúng ta. Và Mẹ Maria sinh ra Người Con, đó là Thiên Chúa thật và là người
thật. Cho nên, Đức Mẹ được gọi bằng một danh hiệu hết sức đặc biệt và cao quí:
Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Như vậy, Chúa Giêsu mới là trung tâm,
vì không có Chúa Giêsu, thì không có tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa,
không có kinh Kính Mừng: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ... và vì như thế, nên
Chúa Giêsu cũng phải là trung tâm trong cộng đoàn giáo xứ, trong gia đình và
trong mỗi người chúng ta.
Riêng đối với mỗi người mẹ, là những
người cảm nghiệm hơn ai hết về tiến trình sinh con, có thể chia làm ba giai
đoạn:
- Giai đoạn thứ nhất: thụ thai.
- Giai đoạn thứ hai: là cái thai đó mỗi
ngày nó lớn lên trong lòng mẹ. Tuy nhiên, không phải cái thai nào nó cũng lớn
lên bình an, vì có trường hợp sảy thai, rồi cũng có trường hợp chính người mẹ
trục xuất đứa con ra khỏi lòng dạ của mình - phá thai.
- Giai đoạn thứ ba: sinh con.
Bằng ví dụ cụ thể đó, chúng ta cùng
chiêm ngắm Đức Maria:
- Đức Mẹ thụ thai Chúa Giêsu. Hằng năm
có ngày lễ kính nhớ sự kiện ấy - lễ Truyền Tin, 25/3.
- Sau đó, mầm sống Giêsu mỗi ngày lớn
lên trong cung lòng trinh khiết của Mẹ Maria. ĐGH Phanxicô diễn tả: Mẹ lắng
nghe nhịp đập của trái tim Giêsu đập trong lòng Mẹ, từ đó, Mẹ lắng nghe trái
tim Thiên Chúa đập trong lịch sử nhân loại và trong cuộc sống của chúng ta: tất
cả những điều ấy, Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng.
- Cuối cùng, giai đoạn sinh con. Hằng
năm có ngày lễ Giáng Sinh, 25/12.
Từ đó, chúng ta nhìn vào đời sống đức
tin của mình.
- Mầm sống Giêsu cũng được gieo vào
trong lòng chúng ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Cái mầm sống đó giống như là
thai nhi trong lòng mẹ, nó phải được nuôi dưỡng rất là cẩn thận để mỗi ngày
được phát triển, không bị sảy thai và lại càng không để cho phá thai.
- Trong đời sống đức tin cũng vậy, có
những người đã lãnh bí tích Rửa Tội rồi, đón nhận mầm sống Giêsu trong lòng
mình rồi, thế nhưng mầm sống ấy không được lớn lên, mà người ta còn muốn trục
luôn cái mầm sống ấy ra khỏi cuộc đời của mình, mất đức tin và bỏ đạo luôn.
- Tiếp đến, mầm sống Giêsu cũng phải
đến giai đoạn sinh hạ, là chúng ta trở thành những Kitô hữu đích thực, mà theo
thánh Phaolô diễn tả người Kitô hữu là ai: đó là người mang trong lòng mình
những tâm tư của Chúa Giêsu: suy nghĩ như Giêsu, cảm xúc như Giêsu, phản ứng
như Giêsu. Chúng ta càng nên giống Chúa Giêsu bao nhiêu, thì càng là người Kitô
hữu đích thực bấy nhiêu.
Như vậy, giai đoạn mà thai nhi lớn lên
trong lòng mẹ rất quan trọng. Cho nên, ngôi nhà thờ, nhà xứ rất quan trọng, vì
nơi đây, hằng ngày hằng tuần diễn ra biết bao loại hình sinh hoạt mục vụ (thánh
lễ, cử hành phụng vụ, giáo lý, hội họp, tập hát, ...), tất cả là để cho mầm
sống Giêsu được lớn lên trong lòng mỗi người chúng ta, để chính mình mỗi ngày
được trở nên giống Chúa Giêsu hơn.
Cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh, 01/01:
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Ngày cầu cho hòa bình thế giới - Ngày Đức Maria
sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn
đời. Xin Chúa cho chúng ta được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính
nhờ Đức Mẹ, chúng ta mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Chúa Giêsu
Kitô, Con Chúa, Chúa chúng ta.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét