Tin Mừng Lc 1,39-45
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabét, và khi bà Êlisabét nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Êlisabét được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
---------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, Mẹ Maria vội vã lên đường đi thăm gia đình ông Giacaria và bà Êlisabét, đó không chỉ là Đức Mẹ vội vã lên đường, mà là Thiên Chúa vội vã lên đường đi thăm dân Người. Và chính vì Thiên Chúa đi thăm dân của Người như thế, cho nên thai nhi Gioan Tiền Hô ở trong lòng mẹ mới nhảy mừng, như vua Đavít ngày xưa nhảy mừng trước hòm bia Thiên Chúa khi cung nghinh về Giêrusalem.
Đức Mẹ được xưng tụng bằng nhiều danh hiệu cao cả nhất. Nhưng mà, trước sứ thần Gabrien, Đức Mẹ lại xưng mình là Nữ Tỳ của Chúa, và trong kinh Magnificat, thì Đức Mẹ tự xếp mình vào hàng những người phận nhỏ, cho nên được Chúa nâng lên.
Đức Mẹ nhạy bén và quan tâm đến nhu cầu của bà Êlisabet, cho nên Mẹ vội vã lên đường đi thăm và giúp đỡ. Đức Mẹ nhạy bén và quan tâm đến nhu cầu của người khác, cho nên trong tiệc cưới Cana, ai cũng lo ăn lo uống, lo nói cười chuyện trò, thì chỉ có Đức Mẹ nhận ra được cái nỗi băn khoăn lo lắng của gia đình tổ chức tiệc cưới vì bị hết rượu. Sự nhạy bén đó chính là đặc nét tinh tế nhất của tình yêu. Chỉ những ai có tấm lòng yêu thương và giàu lòng thương xót, mới nhạy bén được trước những nhu cầu của người khác.
21/12 - Chúa đã cho chúng ta được hân hoan vì Con Một Chúa giáng sinh làm người. Giờ đây, xin Chúa nhận lời và cho chúng ta được ân thưởng phúc trường sinh, khi Con Chúa trở lại đầy uy quyền rực rỡ.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét