GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 1,26-38. Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng, 09/12: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng.



Tin Mừng Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Những sự kiện lịch sử:

Năm 1854, Đức Giáo hoàng Piô IX đã long trọng công bố tín điều "Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội", liền ngay sau đó có nhiều bè phái nổi lên tranh luận, không tin và chống lại đặc ân này của Đức Maria.

Thế nhưng, 4 năm sau đó, năm 1858, Đức Maria đã hiện ra với nữ tu Marie Bernard tại Lộ Đức và chính Đức Maria công bố: Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì đó như là một sự phê chuẩn, một sự xác thực cuối cùng của đặc ân này. Và điều rất lạ lùng là, kể từ đó không còn một bè phái nào nổi lên công khai chống đối tín điều đó nữa.

Ý nghĩa của đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội:

Trên đây, dù chỉ là những sự kiện xảy ra mang tính lịch sử, nhưng lại có giá trị góp phần xác định đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc say men vinh quang và hạnh phúc với Đức Maria thì chưa đủ, mà điều quan trọng hơn đó là: sống theo gương Đức Maria.

Với cái nhìn đức tin, chúng ta xác tín rằng: Đức Maria được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, tức là bản chất của Đức Maria ngay trước khi thành thai là đã Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nói cách khác, Đức Maria được Thiên Chúa dẫn dắt đi theo con đường "đặc biệt hơn", mà không cùng đi với nhân loại trên con đường "phải mắc tội Tổ tông". Vì vậy, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là tạo vật mới của Thiên Chúa. Thế nhưng, Đức Maria không dừng lại ở đó, mà còn vươn cao hơn nữa trong ân tình của Thiên Chúa. Đó là, như trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Maria đã mở toang lòng mình ra, đáp lại lời mời gọi tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền" (Lc 1,38). Xin vâng, hoàn toàn đúng như thế, vì cả một cuộc đời của Đức Maria là một cuộc hành trình "Xin Vâng" theo thánh ý Thiên Chúa.

Thực hành theo gương Đức Maria:

Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta cần sống theo gương Mẹ.

Điều thứ nhất, hãy để cho Thiên Chúa và Mẹ Maria hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Sự hướng dẫn đó là gì? - Là sự hướng dẫn của những người hữu trách trong Giáo Hội, là của ông bà, cha mẹ, anh chị trong gia đình và những người liên đới trách nhiệm. Đây là đặc ân rõ ràng nhất mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã dành cho chúng ta.

Điều thứ hai cũng không kém điều thứ nhất. Đó là chính bản thân chúng ta phải có sự cố gắng, cố gắng trong mọi lãnh vực, cố gắng sống hết mình với Chúa, với Đức Maria và với những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày, bằng việc kính trọng hơn, yêu thương hơn, và siêng năng chu toàn các công việc bổn phận của mình.

Tất cả những việc làm trên không chỉ ngày một ngày hai là xong, như là làm suốt cả một cuộc đời. Và hằng ngày, chúng ta hãy thầm thỉ với Đức Maria: "Xin Mẹ giúp con biết sống, được giống như Chúa Giêsu. Như xưa Mẹ đã đáp lời, trọn đời hai tiếng Xin Vâng."
-------------------------------------

Thánh nữ Marie Bernard lúc còn sinh thời là nữ tu của một Dòng tu Bác ái. Sau khi qua đời khoảng 50 năm, vị nữ tu ấy đã được Đức Giáo hoàng Piô XI tôn phong lên bậc hiển thánh, với tên gọi là thánh nữ Marie Bernard.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI