Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa
Chúa nhật III Mùa Vọng 15/12 vừa qua, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã nhắc nhở các tín hữu hiện diện: “đừng
bị phân tâm bởi nhiều thứ bên ngoài, mà quên đi niềm vui của Chúa giáng sinh.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết phụng vụ Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng mời gọi
chúng ta hướng về niềm vui dẫu biết rằng chúng ta đang sống giữa những khoảnh
khắc nghi nan! Niềm vui và nỗi nghi nan luôn là hai trải nghiệm lẫn lộn trong
cuộc sống chúng ta...”.
Lễ Giáng Sinh đã gần
kề, trong những ngày cuối năm này, quý ông bà và anh chị em rất bận rộn với
nhiều công việc. Do đó nhiều lúc vì quá bận rộn với công việc hằng ngày mà quên
đi việc chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, hoặc chỉ chuẩn bị bên ngoài như làm hang
đá, trang trí nhà cửa, mà quên đi việc chuẩn bị tâm hồn là dọn mình xưng tội để
làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân.
Giáo xứ Bà Trà đang tổ
chức Tĩnh tâm Mùa Vọng trong thánh lễ Chúa nhật lúc 17h00. Nhiều người trong
cộng đoàn đã đến xưng tội, nhưng vẫn còn nhiều người chưa sẵn sàng để hòa giải
với Thiên Chúa và anh em. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý ông bà và anh
chị em hãy ý thức tầm quan trọng của ngày Lễ Giáng Sinh, để chúng ta chuẩn bị
tâm hồn đón mừng ngày kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.
Chúa nhật IV Mùa Vọng
năm A, 22/12/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét