Bởi vì nhà là bến đỗ bình yên của tâm
hồn, là nơi che chở cuộc sống, và là nơi ta có thể tìm thấy niềm vui trọn vẹn
và lớn lao nhất.
Bởi khi bố mẹ còn ở đây, chúng ta sẽ
cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn khi đối mặt với mọi chuyện.
Bởi khi con còn ở đây, cuộc sống của
chúng ta mới trở nên phong phú và đầy màu sắc.
Bởi khi bạn đời còn ở đây, chúng ta sẽ
không cảm thấy cô độc khi tiến bước về phía trước.
Mong bạn sẽ luôn trân trọng gia đình
của mình, và tìm thấy niềm vui dung dị nhưng quý giá khi ở cạnh bên những người
mình thân thương nhất.
ĐÌNH
TRỌNG - theo Trí Thức Trẻ
(https://soha.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét