GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 23,35-43. Chúa Nhật 34 C Thường Niên. Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ



Tin Mừng Lc 23,35-43

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Vua Giêsu

Cách đây 90 năm, ngày 11/12/1929 Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ Kitô Vua để nhắc nhở mọi người hãy suy tôn và phụng sự Chúa là Vua trên các vua.

Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay được trích từ Tin mừng Luca, tường thuật  khung cảnh Đức Giêsu đang bị đóng đinh vào Thập Giá và những người lính chế diễu Ngài rằng: “Nếu ông là vua dân Dothái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái” (Lc 23, 36-38). Những người lính La mã khi chế diễu Đức Giêsu: Nếu ông là vua dân Do Thái, hãy tự cứu mình đi. Họ không hiểu vị vua Giêsu, không biết gì về vương quốc của Ngài. Những người này chỉ thấy trước mắt họ là một tử tù, sắp tắt thở, thân xác nhìn thật thảm hại vì những vết thương với máu me bê bết. Con người này mà là vua thế nào được? Tấm bảng mà Philatô cho đóng vào thập giá, phía trên đầu Đức Giêsu: Người này là Vua dân Do Thái cũng phải ảnh tâm trạng của Philatô khi muốn chế nhạo Chúa.

Tuy nhiên cả Philatô và những người lính La mã không biết rằng qua Thập Giá mà Đức Giêsu, vị Vua muôn đời đã chết và trở nên Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Ngài là vị Vua không ngai vàng, không vương miện, nhưng vương quốc của Ngài sẽ chỉ dành cho những người tin và chấp nhận mầu nhiệm Thập Giá.
                                                    
Trong lúc đám đông đang chế nhạo Đức Giêsu thì chỉ có người trộm lành đã tin vào Ngài nên anh ta đã thưa lên: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23, 42-43). Niềm tin mạnh mẽ của người trộm lành đã cứu rỗi anh vì Đức Giêsu đã hứa: Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.

Từ lời khẩn cầu của người trộm lành: khi nào Ngài về nước Ngài, xin nhớ đến tôi và lời hứa của Đức Giêsu: Ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta. Mỗi người Kitô hữu được thúc đẩy hãy vững tin vào Đức Giêsu, là vị Vua muôn đời, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Ngài đã chết trên thập giá và đã Phục Sinh vinh quang. Ngài là Vua của nhân loại, một vị Vua là chủ của thời gian và không gian. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn vào vương quốc của Ngài, chúng ta phải có lòng tin mạnh mẽ như người trộm lành, dám tuyên xưng niềm tin giữa những thử thách của cuộc đời: Lậy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Lời tuyên xưng này đã cứu người trộm lành thì cũng sẽ cứu  chúng ta, nếu biết vững tin vào Đức Giêsu.

Thế giới này rồi sẽ qua đi, thời gian rồi cũng qua đi, chỉ có Đức Giêsu và vương quốc Ngài là vĩnh cửu. Vì thế trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người Kitô hữu hãy thể hiện niềm tin vào Đức Giêsu và biểu lộ niềm tin ấy bằng một cuộc sống bác ái, yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người trong gia đình, trong cộng đoàn và những người bà con lối xóm. Trên địa bàn Giáo xứ Bà Trà còn có rất nhiều anh chị em lương dân, hãy mời gọi họ tìm đến với Chúa bằng chính niềm tin của người Kitô hữu chúng ta.  

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI