GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 21,29-33. Thứ Sáu Tuần 34 Thường Niên


Tin Mừng Lc 21,29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nói về ngày cánh chung: "Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu".

Những lời Chúa Giêsu tiên báo về cảnh Giêrusalem bị tàn phá đã xảy ra đúng như trong lịch sử Do Thái: năm 70, đoàn quân đế quốc Rôma đã tràn vào tàn phá thành. Những người Do Thái đang còn sống thời bấy giờ đã chứng kiến sự kiện đó. Các Tông đồ, phần đông còn sống lúc bấy giờ càng xác tín hơn vào ngày cánh chung: Giêrusalem sụp đổ, thế gian này cũng sẽ qua đi. Cuộc sống của mỗi người nơi trần gian và vạn vật đều có ngày tận cùng của nó, đó là số phận của mọi loài thụ tạo.

Tuy nhiên, đời sống con người sẽ không qua đi với thế gian này, vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, để con người được sống muôn đời trong triều đại của Ngài. Đó là đặc ân mà Thiên Chúa ban cho con người,

Xin Chúa giúp chúng ta ý thức rằng, lối sống đời này sẽ quyết định cho cuộc sống đời sau trong triều đại mới; đồng thời, chúng ta nỗ lực sống thật tốt những giây phút hiện tại, đó là cách bảo đảm cho cuộc sống đời sau.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI