GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 19,45-48. Thứ Sáu Tuần 33 Thường Niên, 22/11: Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ



Tin Mừng Lc 19,45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp". Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: "Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp" (Lc 19,45-46).

Qua việc Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem, Người muốn nhắc mỗi người chúng ta phải lo giữ gìn và luôn thanh tẩy đền thờ thân xác và tâm hồn mình, vì đó là nơi Thiên Chúa ngự trị, như lời thánh Phaolô dạy rằng: “Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa” (1 Cr 6,19).

Hãy thanh tẩy ánh mắt của chúng ta để đừng nhìn xem những sự bất chính. Hãy thanh tẩy thân xác chúng ta trước những đòi hỏi và ham muốn của nhu cầu nhục dục. Hãy tôn trọng thân xác của mình và người khác, đừng lạm dụng thân xác cho những thú vui bất chính, và cũng đừng đánh đập hay xúc phạm thân thể của anh chị em.

Nếu thân xác chúng ta bị ô uế do tội lỗi, hãy dọn dẹp đền thờ tâm hồn bằng Bí tích Giải Tội; đồng thời, tích cực thanh tẩy đền thờ tâm hồn thành nơi xứng hợp cho Chúa ngự trị.

Mừng lễ nhớ thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Chúng ta cùng dâng lời khẩn nguyện: vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin Chúa cho chúng ta được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa, Đấng ngự trên trời.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI