GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Lòng tử tế



Một khách hàng bị câm điếc, vào một tiệm bán bàn ghế để chọn mua ít bàn ghế cho căn nhà mới của mình. Anh bán hàng thứ nhất tiếp, thấy mất công và mất thì giờ với ông khách khác thường này, bèn nhường mối bán hàng cho người khác.

Anh bán hàng thứ hai còn trẻ, mới vào nghề, hăng hái chịu khó. Anh vui vẻ nhẫn nại trao đổi ý kiến với khách hàng câm điếc đó bằng cách viết ra trên giấy. Người mua, kẻ bán bút đàm hồi lâu. Sau cùng, ông khách quyết định mua nhiều mặt hàng. Anh bán hàng đã nhận được số tiền hoa hồng lớn không ngờ.

Vài ngày sau, ông khách câm điếc nói trên đưa thêm vài người bạn đồng tật tới mua hàng, và họ chỉ mua từ anh bán hàng tử tế kia. Không bao lâu, cả làng người câm điếc đều biết tên tuổi của anh, và họ rất hài lòng khi mua hàng do anh giới thiệu. Nhờ chịu khó và lòng tử tế phục vụ, anh được biểu dương là người bán hàng giỏi nhất trong năm.

Trong cuộc sống, ta thường bắt gặp hiện tượng “ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu”, tức là người ta chỉ tử tế với người tỏ ra tử tế với mình. Anh bán hàng thứ hai đã thể hiện một tinh thần nhiệt thành phục vụ khách hàng. Vì thế, anh được nhiều khách hàng quý mến. Ước mong trong cuộc sống, mỗi người hãy học nơi anh tinh thần chịu khó, không phân biệt kẻ này người nọ và luôn để tình yêu vào trong công việc. Có như thế, mỗi người sẽ cảm nhận được nhiều niềm vui từ việc sống tử tế.

BT: QUANG VINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI