Sau Thánh lễ Thiếu Nhi sáng Chúa Nhật
hàng tuần, các em Thiếu Nhi tập trung về các lớp bắt đầu giờ học giáo lý.
Nhìn các em ngồi trang nghiêm, trật tự
trong từng lớp học và hăng say học hỏi lời Chúa, trả lời những câu hỏi do các
anh chị huynh trưởng khơi lên đủ thấy rằng các em rất khao khát học biết về
Chúa Giêsu.
Thánh Giêrônimô từng quả quyết rằng: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức
Kitô”. Bởi Đức Kitô được trình
bày một cách hệ thống, chi tiết trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Tân Ước. Vì
vậy, các em khối Kinh Thánh được các anh chị huynh trưởng rất quan tâm giảng
dạy tận tình, chú đáo.
Đáp lại, các em cũng nhận thức được tầm
quan trong của việc học biết về Chúa Giêsu, để có thể sống và làm chứng cho
Ngài ngay trong môi trường học đường của các em. Nếu không gieo hạt giống hôm
nay, thì sẽ không có mùa gặt ngày mai. Các em sẽ là cánh tay nối dài của Chúa
Giêsu, là tương lai của Giáo hội.
TÔMA
ĐỖ VĂN LÂM, MF
LINH MỤC TUYÊN ÚY
------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét