Trên một diễn đàn khá nổi tại Việt Nam,
có người đặt câu hỏi: "Phải đến khi nào bạn mới nhận ra mình không thể ở
một mình?"
Câu trả lời được nhiều lượt tán thành
nhất: "Khi bạn được thăng chức, tăng lương nhưng không có ai chia vui cùng
bạn. Cũng có thể là khi cảnh trước mặt bạn đẹp biết mấy, nhưng bạn chẳng rủ
được ai để đi cùng mình tới đây. Hoặc là khi bạn bị bệnh và khát khao một cốc
nước ấm. Khi bạn vui, bạn chẳng cần ai cả. Nhưng khi bạn ở dưới đáy của cuộc
đời, bạn sẽ tha thiết một người bạn đồng hành và động viên mình vượt qua khó
khăn."
Bạn đời của bạn cho dù có hoàn hảo đến
mấy, khi chung cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn. Đây là lúc đòi
hỏi sự bao dung, thấu hiểu và nhượng bộ từ cả hai phía.
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng,
hôn nhân giống như lời thề nguyền giữa những trang hảo hán ngày xưa: Có phúc
cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thực hiện được lời hứa đó, bạn sẽ sở hữu cho mình
một người sống luôn vì bạn.
Sự ràng buộc giữa hai người yêu nhau
không đến từ số tiền họ kiếm được, cũng không phải từ những đứa con họ sinh ra,
mà là từ sự sẻ chia về tâm hồn.
Những khi bạn bất lực và yếu đuối nhất,
cảm thấy chán nản và cô đơn nhất. sẽ có một người vực dậy tinh thần của bạn. Họ
sẽ làm mọi cách để bạn trở nên kiên cường hơn và cùng bạn vượt qua bão táp
phong ba. Họ không quan tâm liệu thời điểm đó bạn giàu hay nghèo, bạn khỏe mạnh
hay bệnh tật, chỉ cần là vì bạn, họ nguyện lòng làm tất cả. Họ chính là người
bạn đời của bạn.
ĐÌNH
TRỌNG - theo Trí Thức Trẻ
(https://soha.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét