Tin
Mừng Mt 11,25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng:
"Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho
những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho
những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy.
"Mọi sự đã được Cha Ta trao phó
cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con
và kẻ Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách
của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm
hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì
nhẹ nhàng".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Trong Tin Mừng hôm nay ghi lại tâm tình
chúc tụng và tạ ơn của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha: "Lạy Cha là Chúa trời
đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn
ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha,
vì ý Cha muốn như vậy" (Mt 11,25-26).
Tâm tình này được đặt trong hoàn cảnh
của việc loan báo Tin Mừng, có lúc thành công và cũng có lúc xem ra thất bại.
Những điều ấy không làm cho Chúa Giêsu phiền muộn hay chán nản, mà Người luôn
tạ ơn và ngợi khen Chúa Cha, vì tất cả công việc Người làm đều theo chương
trình và sự khôn ngoan của Chúa Cha.
Chúa Giêsu cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha
trong mối tình hiệp thông của người con hiếu thảo: "Mọi sự đã được Cha Ta
trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha,
trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho" (Mt 11,27).
Chúa Giêsu mời gọi: "Tất cả hãy
đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các
ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm
nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì
êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng" (Mt 11,28-30).
Mừng
lễ nhớ thánh Phanxicô Assisi. Thánh nhân sinh năm 1182, tại Assisi
và qua đời năm 1226. Ngài được mệnh danh là "Người nghèo thành
Assisi", đi khắp nơi loan báo tình yêu của Thiên Chúa và sáng lập dòng
“Anh Em Hèn Mọn”.
Chúa đã soi sáng cho thánh nhân chọn
cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Xin Chúa
giúp mỗi chúng ta hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng
Chúa, và hăm hở bước theo Đức Kitô, lòng đầy tràn yêu mến và chan chứa an vui.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét