Tin Mừng Lc 1,26-38
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa
sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn
với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên
thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước,
Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời
chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn
nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là
Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà
Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.
Nhưng Maria thưa với thiên thần:
"Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần
sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng
trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave
chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang
thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà
Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi
tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt
trinh nữ.
--------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Cầu khẩn với Mẹ
Lễ Đức Mẹ Mân Côi có một lịch sử như
sau: ngày 7.10.1571 đạo binh Công Giáo đã chiến thắng quân Hồi giáo tại vịnh
Lepante (nước Ý). Để ghi nhớ ơn ấy, Đức Giáo Hoàng Piô 5 đã lập lễ “Đức Bà
Thắng Trận” sau đổi thành lễ Đức Mẹ Mân Côi. Năm 1573, Đức Giáo Hoàng
Giêgôriô 13 muốn đặc biệt kính nhớ chiến thắng Lepane, đã truyền mừng lễ Mân
Côi trọng thể vào Chúa Nhật đầu tháng 10. Việc thiết lập lễ Đức Mẹ Mân Côi
không nhằm đề cao một cuộc chiến thắng của đạo quân Công giáo với đạo quân Hồi
giáo, nhưng qua lễ này Giáo hội muốn đề cao hiệu quả của tràng chuỗi Mân Côi.
Trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay,
chúng ta suy niệm về tâm tình của Đức Maria khi thưa hai tiếng Xin Vâng trong
biến cố truyền tin. Tin mừng Thánh Luca đã tường thuật biến cố ấy như sau: “Khi
ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,
đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ
Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng:
"Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ". Nghe
lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền
thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ
thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được
gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ
Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”
(Lc 1, 26-33). Qua những lời chào hỏi của Thiên sứ Gabriel với Đức Maria, chúng
ta đã thấy Đức Mẹ đã được tôn trọng biết bao: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn
phước”. Trong nhân loại chỉ duy nhất có Đức Mẹ được chọn để thiên sứ truyền tin
để làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên Mẹ đã không bao giờ nghĩ rằng Mẹ là người cao
trọng. Vì thế Đức Maria luôn sống trong sự khiêm nhường thẳm sâu và cảm thấy
bối rối khi nghe lời chào quá trân trọng. Vì thế thiên sứ Gabriel đã khích lệ
Mẹ: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa”. Ơn nghĩa mà thiên sứ nói đến
ở đây chính là việc Đức Maria được tuyển chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế, vì trong
nhân loại không một người nào xứng đáng hơn Đức Maria.
Sau khi đã hiểu được ý định của Thiên
Chúa qua lời truyền tin, Đức Maria đã thưa với thiên sứ: “Này tôi là tôi tớ
Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 1, 28). Ngay từ giây phút
này, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người và Mẹ Maria đã trở thành Mẹ Đấng
Cứu Thế.
Ngày nay trên trời, Đức Mẹ vẫn luôn là người
chuyển cầu những lời khẩn nguyện của đoàn con dưới thế lên Thiên Chúa. Lịch sử
Giáo hội đã chứng minh những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào năm 1858; tại
Phatima vào năm 1917 với những trẻ em đang lần hạt Mân Côi. Vì thế hàng ngày
chúng ta hãy dùng tràng chuỗi Mân Côi để cầu khẩn với Mẹ.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét