Một gia đình nọ có ba người, bố mẹ kinh doanh một cửa hàng nhỏ nuôi con gái học đại học.
Do công nghệ phát triển nên việc làm ăn của cửa hàng nhỏ truyền thông gặp rất nhiều khó khăn, có lúc hai vợ chồng họ làm cả tháng cũng không kiếm đủ tiền thuê nhà. Ăn cơm trưa họ cũng không dám gọi thức ăn.
Nhưng cô con gái không biết đến nỗi khổ của cha mẹ. Sau khi lên đại học, kỳ nghỉ hè đầu tiên, cô về nhà tìm bố mẹ đòi mua điện thoại Apple vì điện thoại cũ lỗi thời, xấu hổ với bạn bè.
Đôi vợ chồng miễn cưỡng rút bớt tiền lấy hàng ra mua điện thoại mới cho con.
Cô con gái vẫn chưa biết đủ, có điện thoại rồi lại đòi mua máy tính, có máy tính rồi lại đòi mua túi xách, thậm chí còn giấu bố mẹ vay một khoản tiền lớn. Cuối cùng, sự việc mới vỡ lở, bố mẹ phải bán nhà đi mới trả hết nợ cho con.
Bao nhiêu đứa trẻ bị bố mẹ nuông chiều mà trở thành những con quỷ hút máu người? Nhà có giàu có đến đâu, thì khi có những đứa con như thế, sớm muộn rồi cũng hết sạch.
Nhân sinh không có sự vất vả nào là vô nghĩa, cũng không có con đường nào đi mà phí công. Bây giờ chúng ta không để con cái chịu khổ, cuộc đời này sẽ khiến chúng phải khổ.
Thực sự yêu con, hãy đừng là tấm bạt che chắn mưa gió giúp con mà hãy dạy chúng là thế nào để đối diện và khắc phục khó khăn. Không ai sinh ra đã có một cuộc đời hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, bố mẹ cũng không thể bảo vệ con cả đời, vì thế hãy cứ để con chịu khổ, chúng mới có sức mạnh để đẩy lùi thử thách trong cuộc sống.
Nguyễn Nhung
theo Trí Thức Trẻ
(Nguồn: http://cafef.vn)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét