Tin
Mừng Lc 4,31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành
Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người
ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ
trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu
Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi
sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa
Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ
vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi
người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng
quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh
tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Chúa Giêsu đến Nadarét, nơi Người sinh
trưởng để công bố chương trình hành động, Người đã bị thất bại vì những thành
kiến cố hữu của dân làng. Chúa Giêsu đã không vì thế mà nản lòng hay bỏ
cuộc, vì Người hiểu rằng: "Không một tiên tri nào được đón tiếp tại
quê hương mình" (Lc 4,24); đồng thời, Tin Mừng phải được loan báo, nên
Người bỏ nơi đó mà xuống thành Capharnaum, vào hội đường và tiếp tục thi hành
sứ vụ. Tại đây, Chúa Giêsu đã gặt hái thành công vì được dân chúng hoan hỉ đón
nhận, nên "danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ" (Lc 4,37).
Thời bấy giờ, lời giảng dạy của các
Biệt phái và Kinh sư ít được dân chúng đón nhận là vì "họ nói mà
không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ
lại không buồn động ngón tay vào" (Mt 23,3-4). Lối sống giả hình
ấy khiến dân chúng chán ngán, mệt mỏi.
Đối với Chúa Giêsu, lời giảng dạy của
Người đã được dân chúng đón nhận cách nhiệt tình. Bằng các phép lạ trục xuất ma
quỷ ra khỏi người bị nó ám hại, Chúa Giêsu không những minh chứng mạnh mẽ uy
quyền của Thiên Chúa, mà còn gây sửng sốt cho mọi người, vì lời Người nói luôn
đi đôi với việc Người làm.
Việc thực hành sống đạo hôm nay, chúng
ta không chỉ nói suông bằng lời, mà đòi hỏi phải thực hiện bằng những việc làm
cụ thể; đồng thời, chúng ta đừng nản lòng khi gặp thất bại, nhưng cũng đừng quá
hãnh diện khi thành công. Điều quan trọng là chúng ta hãy luôn khiêm tốn tạ ơn
Chúa trong mọi lúc mọi nơi.
Mừng lễ nhớ thánh Grêgôriô Cả, giáo
hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết noi gương thánh nhân
để lại, mà học biết chân lý của Chúa và đem ra thực hành bằng cuộc sống đượm
tình bác ái yêu thương.
LM.
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét