GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XXIII C Thường Niên



Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Khu vực nhà quý dì đã được giải tỏa để chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng Nhà Mục Vụ. Đây là công trình mà 2 cha tiền nhiệm: cha Phêrô Nguyễn Đình Dung, MF và cha Tôma Trương Hoàng Phúc, MF, đã dự định, nhưng chưa tiến hành được. Vì thế trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp tục thực hiện công việc xây dựng này để giáo xứ chỗ cho việc sinh hoạt Mục Vụ và các em thiếu nhi có thêm phòng học giáo lý.

Chúa nhật hôm nay giáo xứ chúng ta tổ chức một ngày quyên góp cho việc xây dựng Nhà Mục Vụ. Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Quả thật như lời cổ nhân đã dậy, trước một công trình to lớn như Nhà Thờ, Nhà Xứ, Nhà Mục Vụ… của mỗi giáo xứ, một mình Cha Xứ hay Hội Đồng Mục Vụ không thể nào làm được, nhưng có khi có nhiều người cộng tác, mọi việc sẽ mau chóng hoàn tất.

Những ngày tháng tới, Giáo xứ Bà Trà sẽ phải đi quyên góp tại các giáo xứ bạn, đây là những nơi sẵn sàng chia sẻ với chúng ta trong công trình chung. Dù kết quả thế nào giáo xứ Bà Trà vẫn phải luôn trân trọng và biết ơn những tấm lòng quảng đại của anh chị em tín hữu của các giáo xứ bạn. Tuy nhiên cũng phải ý thức về trách nhiệm của chính những người tại Giáo xứ Bà Trà, nơi mà chúng ta sử dụng công trình Nhà Mục Vụ vì đây là tòa nhà được xây dựng và phục vụ cho nhu cầu của giáo xứ.

Cầu chúc cho ngày quyên góp hôm nay đạt được kết quả tốt đẹp. Xin cám ơn tấm lòng quảng đại của tất cả mọi người.

Chúa Nhật 23 TN Năm C, 08/9/2019
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI