Tin Mừng Lc 14,1.7-14
Khi ấy, nhằm một ngày
Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ
dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói
với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời
ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi
cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói
với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu
hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt
hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên
trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai
nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".
Rồi Người lại nói với
kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn
bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như
thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó
tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông
sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".
---------------------------------
Gợi ý suy niệm: Hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên
Tối hôm ấy, ông nhà
văn quyết định đem vợ và 4 đứa con của mình đi xem phim tại một rạp hát. Khi họ
đến thì trong rạp mới chỉ có sáu người. Và khi họ bước vào thì cả sáu người
trong rạp đều đứng lên vỗ tay. Ông nhà văn mỉm cười đáp lễ. Sau khi ngồi vào chỗ,
ông nhà văn bèn quay sang bà vợ và nói:
- Có lẽ họ đã nhận ra
anh vì hình ảnh của anh được đăng trên báo và những tác phẩm của anh được quảng
cáo một cách rộng rãi.
Ngay lúc đó, có một
chàng thanh niên tiến đến bắt tay ông. Ông nhà văn bèn hỏi:
- Làm sao anh nhận ra tôi.
Thế nhưng, chàng thanh
niên đã trả lời:
- Tôi chẳng hề biết
ông là ai cả. Sở dĩ chúng tôi vỗ tay khi ông và gia đình bước vào rạp là vì
viên quản lý rạp hát đã bảo: Nếu không có thêm bốn khán giả cho đủ mười người thì
ông ta không thể chiếu xuất phim này.
Tin mừng Chúa nhật 22
thường niên hôm nay, Đức Giêsu đã đề cập đến một khía cạnh mà con người ở mọi
thời đại, mọi hoàn cảnh luôn mắc phải, đó là việc tự đề cao chính mình hay nói
cách khác luôn cho mình là người quan trọng hơn người khác. Thánh Luca tường
thuật bối cảnh như sau: “Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một
thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy
cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, Khi quan sát thấy những người được mời
tranh giành chỗ ngồi khi dùng bữa”, Đức Giêsu đã phán: “Khi có ai mời ngươi dự
tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được
mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi
rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi
vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi
người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy
giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên,
sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Nghe những lời Chúa
nói, chắc hẳn những người được mời hôm ấy cảm thấy khó chịu, vì Ngài đã dám “sửa
lưng” họ trước mặt mọi người vì họ là những bậc vị vọng trong xã hội. Lý do là
vì người chủ tiệc là một người biệt phái nên chắc chắn những thực khách cũng
phải là những luật sĩ, biệt phái, là thành phần được mọi người nể trọng trong
xã hội bấy giờ.
Tuy nhiên đứng trước
cảnh tượng lộn xộn vì tranh giành chỗ ngồi, giữa những người vị vọng, Đức Giêsu
đã can đảm lên tiếng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào
chỗ nhất…”. Nguyên tắc mà Đức Giêsu đưa ra, phản ảnh quan điểm của Ngài: đó là
cách ứng xử khiêm tốn, nhường nhịn, khác hẳn với thái độ kiêu căng, ngạo mạn
của những người luật sĩ, biệt phái. Thái độ khiêm tốn này không làm mất giá trị
con người, trái lại càng được đề cao khi mà trong bàn tiệc, người khiêm nhường
định ngồi chỗ cuối, chỗ “rốt hết” được gia chủ mời lên: “Hỡi bạn, xin mời bạn
lên trên”. Lúc ấy con người khiêm tốn sẽ được đề cao vì đã biểu lộ sự khiêm tốn
của mình.
Ngày nay nếu có dịp đi
ra nước ngoài, một trong những điều dễ nhận thấy là “Văn Hóa Xếp Hàng” tại
những nơi công cộng như công viên, nhà hàng, rạp xi-nê, bến xe…, mọi người bất
luận là nam hay nữ, già hay trẻ, lớn hay nhỏ, đều phải xếp hàng, ai đến trước
thì xếp hàng trước, ai đến sau thì xếp hàng sau và luôn ưu tiên cho người già
và khuyết tật. Văn Hóa Xếp Hàng biểu lộ nếp sống văn minh, lịch sự và phản ảnh
nét đẹp của Tin mừng khi mà con người biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống.
Là những người Kitô
hữu, hãy biết tôn trọng trật tự nơi công cộng và tôn nghiêm, nhất là trong nhà
thờ, để sự khiêm tốn, nhường nhịn của chúng ta sẽ góp phần làm cho cuộc sống
được văn minh, lịch sự và nơi thánh đường được tôn trọng. Đây cũng chính là nét
đẹp của con người và nhất là của Kitô giáo.
Lm. Micae Hoàng Đô
Đốc, MF.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét