Tin Mừng Mt 13,44-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
-------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Hằng ngày, chúng ta thường phải đối diện với những sự chọn lựa, và khi đã chọn lựa thì ai cũng muốn chọn điều tốt nhất cho mình và đặc biệt, khi chúng ta quyết định chọn lựa một điều gì đó thì đồng thời, chúng ta cũng phải bỏ đi một số điều khác.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng muốn nói với chúng ta điều đó qua hai dụ ngôn đều nhấn mạnh giá trị của Nước Trời. Trong đó, người thương gia và anh nông dân đều sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm được kho tàng hay viên ngọc quý ấy.
Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết giá trị của Nước Trời và còn chỉ cho cách thức để có được Nước Trời. Đó là, chúng ta phải từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, như Người đã từng nói: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho" (Mt 6,33)
Tiền bạc, của cải vật chất là những thứ nay còn mai mất, đó chỉ là những phương tiện chứ không phải là mục đích cuối cùng của một đời người. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc muôn đời.
Mừng lễ nhớ thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Ngài chọn Chúa và Nước Trời làm gia nghiệp cho mình, nên đã trở thành một chiến sĩ can trường làm cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin Chúa cho chúng ta ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban.
LM. THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét