GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XVII C Thường Niên



Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

 

Hôm nay với tâm tình của người mục tử, tôi muốn đề cập với quý ông bà và anh chị em về việc con cái chúng ta, những học sinh tham gia giao thông và trách nhiệm của chúng ta thế nào khi phải nhắc nhở con em đi đường? Sau đây là những vụ tai nạn giao thông tiêu biểu được các phương tiện truyền thông loan tin trong thời gian qua:

“Khoảng 17h ngày 25/1/2018, chiếc xe ô tô mang BKS: 37A- 199.73 lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 538B, theo hướng TP.Vinh - Đô Lương. Khi chiếc xe ô tô con đi đến địa phận xóm 2 xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc thì bất ngờ mất lái đâm vào 3 chiếc xe máy điện của các em học sinh điều khiển đi phía trước cùng chiều, rồi sau đó lao xuống lề đường. Cú va chạm mạnh đã khiến các học sinh ngồi trên xe máy điện bị thương nặng. Đặc biệt có 2 học sinh nguy kịch được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó”.

“Vào khoảng 6h30 sáng 20/1/2018, trên Quốc lộ 48B, đoạn chân Cầu vượt Thị trấn Cầu giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 7 bị thương rất nặng. Vào thời gian trên, em Nguyễn Cảnh Trung Kiên, học sinh lớp 7B, trường THCS Hồ Xuân Hương đang trên đường đi học thì bị xe tải BKS 37C 25761 đi trên Cầu vượt phóng nhanh theo hướng Cầu Giát – Lạch Quèn đâm phải. Cú đâm mạnh khiến em Kiên ngã văng ra ngoài bị thương nặng, chiếc xe đạp bị cuốn vào gầm xe tải kéo dài 20m”.

Hiện nay tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh của mỗi người khi đi đường, trong đó có con em chúng ta hằng ngày đến trường. Vì thế với trách nhiệm của những người là ông bà, cha mẹ, anh chị; chúng ta hãy nhắc nhở con em tuân thủ luật lệ giao thông khi đi học, nếu là học sinh phổ thông cơ sở hay phổ thông trung học; trường hợp con em còn nhỏ tuổi, hãy dành thời giờ đưa đón con, để tránh những tai nạn giao thông xẩy ra hàng ngày.

Chúa Nhật 17 Thường Niên, 28/7//2019
LM. MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF
CHÁNH XỨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI