GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 15,3-7 - Chúa Nhật 13 C Thường Niên. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - C: Trái tim người mục tử


Đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để tái khám phá trái tim nhân hậu của Ngài và để được tận hưởng nguồn ơn Cứu Độ. Amen


TIN MỪNG Lc 15,3-7

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".
-------------------------------------

SUY NIỆM: TRÁI TIM NGƯỜI MỤC TỬ

Cách đây 300 năm, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều lần với thánh nữ Margarita. Ngài đã mở ngực ra và chỉ trái tim Ngài như một tòa lửa sáng rực hơn mặt trời, trong suốt như thủy tinh, chung quanh có vòng gai và trên cùng là thánh giá. Thánh nhân kể: Chúa đã cho tôi biết lòng Chúa nóng nảy khát khao được nhân loại mến yêu, và Ngài muốn giải thoát nhân loại khỏi vòng trụy lạc. Vì thế, Chúa có ý trỏ trái tim cho nhân loại, trái tim chan chứa tình yêu, đầy tràn ân sủng và sự cứu rỗi. Lần khác, đang sốt sắng chầu Mình Thánh Chúa, Margarita lại được xem thấy Chúa, toàn thân Người sáng láng vinh quang với năm vết thương chói lòa như vầng đông và nhất là trái tim đáng kính của Chúa tựa như lò than hồng. Chúa đã cho thánh nữ biết những việc lạ lùng khôn tả của tình yêu và Ngài đã yêu nhân loại vô ngần, thế mà Chúa đã chỉ nhận được những vô ân tệ bạc!

Bài Tin mừng Lễ Thánh Tâm, Đức Giêsu đã phán với những người biệt phái: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?” Qua hình ảnh người chủ chiên đi tìm chiên lạc, khi ông đã dám để lại 99 con chiên trong hoang địa để đi tìm 01 con chiên lạc, Đức Giêsu muốn diễn tả tình yêu vô bờ bến dành cho những con người yếu đuối, lầm lạc, sa ngã. Ngài muốn đánh đổi tất cả 99 con chiên trong đàn, để chỉ tìm kiếm 01 con chiên lạc. Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, trong bài giảng có tựa đề 10 khuyết điểm của Đức Giêsu, vào sáng thứ Bảy, ngày 12/9/1998, tại nguyện đường Dòng Truyền Giáo Ðức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), Strasbourg, Pháp, đã đề cập đến khuyết điểm thứ 2 của Chúa: Chúa Giêsu không biết làm toán: “Trong dụ ngôn con chiên bị mất (x. Mt 18, 12-14; Lc 15, 4-7), chúng ta thấy lối cư xử của Chúa Giêsu tỏ ra không biết tính toán. Một kẻ có 100 con chiên ở giữa đồng trống mà mất 01 con, hẳn phải tính toán xem làm sao một con đi lạc lại hơn 99 con còn lại. Không những Chúa Giêsu cho rằng 01 con đi mất cũng bằng 99 con còn lại, mà còn đi xa hơn nữa: Ngài bỏ 99 con còn lại đấy để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Một mà hơn 99, hẳn Chúa Giêsu không biết làm toán! Trong chương trình rao giảng của Ngài, không phải số lượng quần chúng đông đảo mà Chúa Giêsu tìm kiếm, nhưng là những con người và Ngài đã không tiếc thì giờ để trao đổi với từng người, giảng dạy cho một người như chúng ta từng thấy trong cuộc đối thoại với người phụ nữ Samari trên bờ giếng Giacóp”.

Đức Giêsu còn nói về sự vui mừng của người chủ chiên khi tìm thấy chiên lạc: “Khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi tìm thấy con chiên lạc”. Nếu như sự vui mừng của con chiên lạc được trở về đàn, hòa nhập với đàn chiên được diễn tả bằng những tiêng kêu be be…, thì niềm vui của người chăn chiên còn to lớn gấp bội. Tìm được chiên, ông không giữ niềm vui cho riêng mình mà còn kêu bạn bè đến và nói với họ: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi tìm thấy con chiên lạc. Người chăn chiên đã có một trái tim yêu thương vì nếu như lúc mất chiên, ông buồn bã bao nhiêu thì khi tìm thấy, ông vui mừng bấy nhiêu. Và để diễn tả niềm vui mừng to lớn là tìm thấy chiên lạc, ông đã mời  bạn bè đến để chia sẻ niềm vui: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi tìm thấy con chiên lạc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ Thánh Tâm tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 03/06/2013 đã nhấn mạnh về trái tim của người mục tử: “Trái tim của Vị Mục tử Nhân lành không chỉ là Trái tim thể hiện cho chúng ta thấy lòng thương xót, nhưng chính là Trái tim hay thương xót. Ở nơi đó tình yêu của Chúa Cha tỏa rạng; ở nơi đó tôi biết rằng tôi được chào đón và tôi được cảm thông theo chính thân phận của mình; ở nơi đó với tất cả tội lỗi và sự thiếu sót của tôi, tôi biết chắc một điều rằng tôi được chọn và được yêu. Suy ngẫm về Trái tim đó, tôi làm mới lại tình yêu ban đầu của tôi: những kỷ niệm về thời gian đó khi Thiên Chúa chạm vào linh hồn tôi và gọi tôi đi theo Người, kỷ niệm niềm vui vì đã thả được những kẻ lưới cuộc đời trên đại dương của Lời Người .

Đức Giêsu còn phán: “Nước Trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải” . Để diễn tả niềm vui tột cùng của của Nước Trời khi một người tội lỗi hối cải, Đức Giêsu đã nhấn mạnh 01 người tội lỗi hối cải là niềm vui mừng hơn 99 người công chính không cần hối cải. Khi phán bảo những lời này, Đức Giêsu không có ý lãng quên hay không quan tâm đến 99 người công chính, nhưng Ngài chỉ muốn nhấn mạnh đến tình thương của người mục tử là đi tìm kiếm, cứu vớt những người xa lạc, bị bỏ rơi, để mời gọi họ trở về gia nhập vào đàn chiên. Và khi một người tội lỗi hối cải, đó là niềm hân hoan vui mừng của toàn thể Giáo hội, niềm vui của người chủ chiên.    

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng được chọn là ngày thánh hóa linh mục, những người mục tử đang chăn dẫn đoàn chiên được trao phó. Sự thánh thiện của người mục tử sẽ rất quan trọng không những với bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả đoàn chiên được trao phó. Để đạt tới sự thánh thiện của người mục tử, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng ngày 03/06/2013 đã khuyên nhủ các linh mục: “Anh em linh mục thân mến, trong phép Thánh thể chúng ta tái khám phá mỗi ngày vai trò mục tử của chúng ta. Trong mỗi thánh lễ hàng ngày, nguyện xin cho chúng ta thực sự biết lấy câu nói của Chúa Kitô cho riêng mình: “Đây là mình Ta, sẽ bị nộp vì các con.”  Đây là ý nghĩa cuộc đời của chúng ta; bằng những lời này, hàng ngày chúng ta có thể làm mới lại những lời hứa chúng ta đã tuyên thệ trong ngày tiến chức. Cha xin cảm ơn tất cả anh em vì đã nói lời “xin vâng” để dâng hiến đời mình trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu: vì từ đây chúng ta tìm được suối nguồn niềm vui thanh khiết”.

Những tâm tình của vị cha chung không phải chỉ dành cho các linh mục, những người chăn chiên mà còn dành cho cả mọi người Kitô hữu, những con chiên trong đàn chiên Giáo Hội. Đành rằng sự thánh thiện của người mục tử là cùng đích mà người linh mục phải nhắm tới, nhưng cũng rất cần thiết những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của cộng đoàn tín hữu. Trong hành trình phục vụ, có những lúc người mục tử cảm thấy mệt mỏi, cô đơn, bị chống đối, bị xúc phạm… Khi ấy những lời cầu nguyện, sự cảm thông và nâng đỡ của cộng đoàn là đàn chiên của Giáo Hội, sẽ giúp người mục tử chỗi dậy để tiếp tục nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên được Chúa trao phó.

Như lời khẩn nguyện trong kinh xin ơn thánh hóa linh mục: “Xin cho chúng con suy gẫm không ngừng những lời Chúa, vì trong đó chiếu sáng sự khôn ngoan vĩnh cửu và bởi đó chúng con được no nê hầu dưỡng nuôi đoàn chiên Chúa phú cho chúng con săn sóc…”. Tất cả mọi người, từ chủ chiên đến đoàn chiên, nếu muốn nên thánh thiện, phải quy chiếu vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, và tìm đến Thánh Tâm Chúa qua những lời kinh nguyện để xin ơn thánh hóa. Chúa Giêsu đã phán: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu, để tái khám phá trái tim nhân hậu của Ngài và để được tận hưởng nguồn ơn Cứu Độ. Amen

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI