Là
người Kitô hữu, mỗi lần đến tham dự thánh lễ, chúng ta hãy dọn lòng cho xứng
đáng, để nhận lãnh Mình Thánh Chúa vì đây chính là Thần Lương làm cho chúng ta
tìm được sự sống mới trong Đức Giêsu Kitô.
TIN
MỪNG Lc 9,11b-17
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về
nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều,
nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi
vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng
ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy
cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và
hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số
đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống
từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc
tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả
đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
-----------------------------------------
SUY
NIỆM: SỰ SỐNG THẦN LINH
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Thuận (1928-2002) đã viết trong quyển “Năm
Chiếc Bánh và Hai Con Cá” như sau:
“Trong
tù cha có dâng lễ được không?”, đó là câu hỏi mà bao nhiêu lần nhiều người đã
hỏi tôi. Và thực sự họ có lý, vì Thánh Thể là kinh nguyện đẹp nhất, là đỉnh cao
của cuộc đời Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi trả lời “có”, thì tôi đã biết ngay câu hỏi
tiếp sau: “Làm sao cha kiếm ra rượu lễ, bánh lễ?” Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi
ngay và đi tay không. Hôm sau tôi được phép viết về nhà để xin đồ cần dùng nhất
như áo quần, kem đánh răng, v.v... Hàng đầu tiên, tôi viết: “Xin gửi cho tôi ít
rượu thuốc trị bịnh đường ruột”. Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay. Hôm sau, ông
trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ bên ngoài có dán giấy đề chữ “thuốc trị
bịnh đường ruột” và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống ẩm, ông ta
hỏi: - Ông có bị bịnh đường ruột không?
-
Có.
-
Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông!
Không
bao giờ tôi vui bằng hôm đó: từ đấy mỗi ngày với ba giọt rượu và một giọt nước
trong lòng bàn tay, tôi dâng thánh lễ.
Tuy
nhiên cách dâng lễ mỗi nơi mỗi khác. Dưới hầm tàu thủy chở tôi ra miền Bắc, ban
đêm tôi ngồi giữa mấy bạn tù, bàn thờ là túi cói đựng đồ, dâng lễ thánh
Phanxicô quan thầy của tôi và cho các bạn chịu lễ. Lúc ở trại Vĩnh Quang tôi
phải dâng lễ trong góc cửa ban sáng lúc người ta đi tắm sau giờ thể dục. Lúc đã
quen với thời khóa biểu của trại, tôi dâng lễ ban đêm, vì chúng tôi được chia
thành từng đội 50 người, ngủ chung trên một láng gỗ, mỗi người được 50 cm, đầu
đụng nhau, chân quay ra ngoài. Chúng tôi đã tự thu xếp để năm anh em Công giáo
nằm quanh tôi. Đến 9 giờ rưỡi đêm, nghe tiếng kẻng là tắt đèn và mọi người phải
nằm trong mùng muỗi cá nhân; tôi ngồi cúi sát xuống để dâng lễ thuộc lòng. Tôi
đưa tay dưới mùng để chuyển Mình Thánh cho anh em chịu lễ.
Bài Tin mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm
nay, chúng ta đã nghe tường thuật về việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra
nhiều như sau: “Khi đã xế chiều, nhóm
mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào
trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta
đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho
họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai
con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn
ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống
từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi
xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời
chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng.
Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư
lại” (Lc 8, 12-17).
“Các con hãy cho họ ăn đi”. Khi Đức
Giêsu trả lời cho các môn đệ trước việc các ông xin giải tán đám đông dân chúng
vì trời đã về chiều và vì mọi người đang đói khát và ở nơi hoang địa, Ngài đã
có sẵn cách giải quyết. Tuy nhiên trước một đám đông có đến năm ngàn người đàn
ông, không kể đàn bà và trẻ con, nhóm mười hai môn đệ cảm thấy bất lực. Nếu làm
bài toán cộng, đám đông hôm ấy có thể lên đến mười ngàn người. Vì thế các môn
đệ đã trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng
con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Năm chiếc bánh và Hai con cá, một
bữa ăn chỉ dành cho một người, nhưng với phần ăn ít ỏi ấy, Đức Giêsu đã làm nên
điều kỳ diệu. “Người nói với các môn đệ
rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã
làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai
con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để
các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được
mười hai thúng miếng vụn còn dư lại”. Để thực hiện phép lạ hóa bánh ra
nhiều, Đức Giêsu đã nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng. Đây là một hành động nhằm
thể hiện sự kết hiệp với Thiên Chúa Cha. Đức Giêsu biết việc Ngài sắp thực hiện
là nuôi đám đông dân chúng quá đông đảo, nhưng lại chỉ với Năm chiếc bánh và
Hai con cá. Ngài biết dân chúng sẽ ngạc nhiên, trầm trồ khi được ăn no nê, Ngài
biết sẽ được đám đông tôn vinh nên Đức Giêsu ngước mắt nhìn trời, chúc tụng để
nhắc nhở cho mọi người biết rằng, hành động Ngài sắp thực hiện, không phải phát
xuất từ động lực cá nhân mà là thể hiện thánh ý của Thiên Chúa Cha. Tất cả nhằm
nói lên tình yêu thương của Chúa Cha và của Ngài – là Chúa Con – dành cho nhân
loại, mà cụ thể là đám đông dân chúng đang đói khát trước mặt Ngài. Và hành
động này sẽ báo trước việc Ngài sẽ lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng nhân
loại mãi mãi.
Là người Kitô hữu, mỗi lần đến tham dự
thánh lễ, chúng ta hãy dọn lòng cho xứng đáng, để nhận lãnh Mình Thánh Chúa vì
đây chính là Thần Lương làm cho chúng ta tìm được sự sống mới trong Đức Giêsu
Kitô. Kinh nghiệm của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một minh
chứng.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét