GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Suy niệm Tin Mừng Ga 16,12-15 - Chúa Nhật. Lễ Chúa Ba Ngôi - C: Một Chúa, Ba Ngôi


Trong đời sống hàng ngày, người Kitô hữu hãy tuyên xưng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi làm dấu Thánh Giá và khi cầu nguyện ở mọi nơi, mọi chỗ. Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ luôn phù trợ và ban ơn cho chúng ta.


TIN MỪNG Ga 16,12-15:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
----------------------------------------

SUY NIỆM: MỘT CHÚA, BA NGÔI

Trên chuyến xe lửa Lyon-Paris, một thanh niên sang trọng ngồi bên một ông già ăn mặc thô sơ, có vẻ quê mùa. Thấy cụ già cầm xâu chuỗi, miệng lẩm bẩm đọc kinh, chàng thanh niên gợi chuyện:

- Tôi thấy ông vẫn còn tin tưởng ở tập quán thời trung cổ. Chắc ông cũng tin Đức Mẹ Đồng Trinh và những chuyện ghi trong sách Thánh, được nhai đi nhai lại trong các nhà thờ chứ gì?

Ông già trả lời:
- Đúng vậy đó cậu ạ. Còn cậu thì sao?

Chàng thanh niên cười rộ:
- Tôi mà lại tin theo những chuyện vớ vẩn ấy à? Tôi đã tìm được sự thật đầy đủ ơ trường Đại học. Ông cũng nên từ bỏ xâu chuỗi, để có giờ mà đọc các sách khoa học tân tiến.

- Tôi cũng muốn thế, nhưng sợ không hiểu nổi khoa học.

- Được rồi, tôi sẽ gửi biếu ông một số sách. Ông có biết đọc không?

- Cám ơn cậu, tôi có biết đọc.

- Thế thì tốt rồi, nhưng xin ông cho địa chỉ để tôi gửi sách.

Ông già rút trong túi ra một tấm danh thiếp, và cậu thanh niên tròn đôi mắt đọc thấy trên đó ghi: Louis Pasteur –Viện nghiên cứu khoa học–Paris. Đó là người đã viết nhiều sách khoa học mà người thanh niên say mê nghiền gẫm.

Bài Tin mừng Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, Đức Giêsu đã phán với các môn đệ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”. Với những lời mạc khải trên đây, Ngài đã “vén màn” để cho các môn đệ hiểu được vai trò của Thần Chân Lý, tức Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài sẽ đến để tiếp nối công việc mà Đức Giêsu đã thực hiện là thánh hóa Giáo Hội. Trong Giáo lý Công Giáo từ lâu có một câu hỏi: Ba Ngôi làm gì cho ta? Thưa Ngôi Cha đã dựng nên ta, Ngôi Con đã Cứu Chuộc Ta, Ngôi Thánh Thần đã thánh hóa Ta. Những lời dậy của giáo lý rất đơn sơ, ngắn gọn, nhưng lại diễn tả đầy đủ nhiệm vụ của Ba Ngôi Thiên Chúa, mỗi Đấng thực thi một nhiệm vụ, tuy khác biệt nhưng hiệp nhất. Nhờ đó nhân loại được cứu độ và sống tình hiệp thông với Thiên Chúa. Đức Giêsu còn phán: “Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”. Nhân loại chẳng ai thấy Chúa Cha bao giờ, chỉ trong Cựu Ước, trên núi Sinai, Môi sen được nhìn thấy Yahvê từ đàng sau, còn lại chúng ta phải nhờ Đức Giêsu mạc khải cho biết về Chúa Cha. Và qua lời dậy dỗ của Đức Giêsu, chúng ta phải xác tín về Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và phải thể hiện niềm tin vào trong cuộc sống hàng ngày.

Tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 11/10/2007, trong bài huấn giáo thứ tư hằng tuần trước khoảng 24.000 khách hành hương, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã trình bày khuôn mặt của thánh Hilaire de Poitiers là Tiến sĩ Hội Thánh và là người tụng ca Ba Ngôi Rất Thánh. Đức Thánh Cha nhắc lại: “Thánh Hilaire thành Poitiers, bằng việc bảo vệ niềm tin vào thần tính của Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa và là Thiên Chúa như Chúa Cha – Đấng đã sinh ra Người từ thuở đời đời đã ghi dấu, là một trong những Giám Mục vĩ đại đã khắc dấu thế kỷ thứ 4. Được chọn làm giám mục Poitiers vào khoảng năm 353-354, thì vào năm 356, ngài đã bị đày sang xứ Phrygie (xưa thuộc vùng Tiểu Á, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ - ND) , trong một bối cảnh tôn giáo bị lạc giáo Arius thống trị”. [Lạc giáo Arius là bè phái chống tín điều Một Chúa Ba Ngôi (Tam vị nhất thể) – ND].

Đức Thánh Cha nói thêm : “Trong suốt thời gian này, thánh Hilaire de Poitiers đã không ngừng dẻo dai làm việc để khôi phục sự hợp nhất trong Giáo Hội trên nền tảng chính thống được Công Đồng Nicée xác định, bằng cách soạn thảo trước tác giáo lý quan trọng nhất của ngài: tác phẩm “De Trinitate: Về Ba Ngôi Thiên Chúa”).” Thánh Hilaire đã chiến đấu chống lại bè rối Arius.

“Trong tác phẩm này, thánh Hilaire đã chứng minh rằng Sách Thánh chứng thật rõ ràng về thần tính của Chúa Con và Chúa Con ngang hàng cùng với Chúa Cha.   

Trong đời sống hàng ngày, người Kitô hữu hãy tuyên xưng Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi làm dấu Thánh Giá và khi cầu nguyện ở mọi nơi, mọi chỗ. Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ luôn phù trợ và ban ơn cho chúng ta.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI