Xin tri ân quý ông bà, anh chị em đã quảng đại góp công sức, góp tài chính và góp cả tấm lòng. Tất cả những điều ấy đã làm cho ngày lễ Tạ Ơn mang một giá trị trọn vẹn: Tạ Ơn Chúa về việc hoàn thành tu sửa nghĩa trang Bà Trà và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Chiều
Thứ Năm, 16/5/2019 - Trước khi cử hành thánh lễ, đội kèn Tây giáo xứ An Phú tấu
lên những ca khúc đón chào, thúc giục lòng người qui về Đấng Tối Cao và cầu
nguyện cho các đẳng linh hồn đang có thân xác yên nghỉ tại nghĩa trang Bà Trà.
18h00
- ca đoàn Thiếu Nhi Bà Trà cất cao lời ca nhập lễ "Về Nơi Đây - Lm Nguyễn
Duy"; đồng thời, đoàn Đồng tế - do Cha Micae Hoàng Đô Đốc chủ tế cùng với
quý Cha Thừa Sai Đức Tin - tiến về lễ đài trong sự hiệp thông của gần 1.000 tín
hữu tham dự.
Trong
phần giảng lễ, Cha Matthêu Nguyễn Thanh Yên dẫn giải bài Tin Mừng Mt 5,1-12a:
Các Mối Phúc Thật. Qua đó, cộng đoàn phụng vụ có dịp khám phá lại hạnh phúc
thật là gì, hạnh phúc thật ở đâu, làm gì để đạt hạnh phúc thật và cầu chúc mọi
người có được hạnh phúc thật trong cuộc sống hiện tại này.
Thánh
lễ tiếp tục và kết thúc như thường lệ. Kế đến là các nghi thức tri ân quý ân
nhân, sau đó, cộng đoàn cùng dự liên hoan chia sẻ niềm vui và mọi người ra về
trong bình an.
Xin
tạ ơn Chúa.
Xin
tri ân quý ông bà, anh chị em đã quảng đại góp công sức, góp tài chính và góp
cả tấm lòng. Tất cả những điều ấy đã làm cho ngày lễ Tạ Ơn mang một giá trị
trọn vẹn: Tạ Ơn Chúa về việc hoàn thành tu sửa nghĩa trang Bà Trà và cầu nguyện
cho các đẳng linh hồn.
BAN
TRUYỀN THÔNG GX BÀ TRÀ
-------------------------------------------------
Thêm một số hình ảnh
(Ảnh: Giuse Nguyễn Công Duy)




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét