Tuy nhiên nếu so sánh với những Hội Hiền Mẫu ở các giáo xứ bạn, nhất là ở những giáo xứ miền quê, tại đây các chị em hiền mẫu thường làm việc nội trợ hoặc làm nông nghiệp, nên việc quy tụ rất dễ dàng, nhất là khi các cha quản xứ nâng đỡ, thì Hội Hiền Mẫu xứ tôi, một giáo xứ di dân, có khoảng 7.000 tín hữu, nơi mà các gia đình mới đến từ nhiều vùng miền khác nhau, với những tập quán và truyền thống đạo đức khác biệt, nên việc duy trì sinh hoạt không đơn giản chút nào.
Các chị em Hội Hiền Mẫu xứ tôi làm đủ ngành nghề: nội trợ, giữ trẻ, công nhân, buôn bán.., có người còn buôn bán bất động sản, một nghề “hot” nhất lúc này. Tuy bận rộn với những sinh hoạt hằng ngày, từ gia đình đến xã hội, nhưng điều làm tôi cảm phục là chị em vẫn dành thời giờ cho nhà Chúa: Giáo xứ tôi cũng có Ca Đoàn Hiền Mẫu, hàng tuần chị em đến tập hát và phụ trách một thánh lễ Chúa Nhật và một thánh lễ chiều thứ sáu; ngoài ra chị em còn hy sinh quét dọn nhà thờ, để làm cho Nhà Chúa được sạch đẹp, xứng đáng là nơi thờ phượng, rồi mỗi khi có những dịp lễ đặc biệt như Giáng Sinh hay Phục Sinh, chị em lại được phân công vào những công việc phục vụ theo nhu cầu của giáo xứ.
Nhìn thấy chị em hăng say tập hát, hát lễ, quét dọn nhà thờ, xin tiền giỏ …, bản thân tôi rất cảm động trước những sự hy sinh “thầm lặng” này. Chị em chưa bao giờ than thở hay xin xỏ điều gì mà cứ âm thầm hy sinh phục vụ với nụ cười trên môi.
Có một câu châm ngôn mà tôi đã đọc được ở đâu đó: “Đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”. Quả thật nếu những trong ngày lễ lớn hay những ngày Chúa Nhật tại nhà thờ xứ tôi mà không có sự hiện diện của chị em Hiền Mẫu, thì bầu khí sẽ buồn bã biết chừng nào.
Hôm nay nhân Ngày của Mẹ 12/5, tôi muốn nói lên lời cám ơn chân thành gửi đến tất cả giới phụ nữ trong giáo xứ, nhất là chị em trong Hội Hiền Mẫu. Cầu chúc chị em luôn là những cánh tay nối dài của cha xứ và của cả giáo xứ trong việc phục vụ.
Chúc chị em luôn biết noi gương Đức Mẹ để thưa hai tiếng Fi-at trong đời sống hằng ngày.
MỸ KIÊN











Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét