GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Phục Sinh Năm C, 21/04/2019: Lòng yêu mến chiến thắng sợ hãi.

Ước mong rằng mỗi người tín hữu chúng ta cũng được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội để ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. 


Đêm thứ hai Tuần Thánh 15/04 vừa qua, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã chốt cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris). Những tin tức về vụ cháy được tràn ngập trên các trang mạng xã hội. 

Chúng ta cùng vào trang Vietcatholic.net để xem lại những diễn tiến của trận hỏa hoạn này: 18 giờ 50 phút (giờ địa phương), các báo cáo đầu tiên về vụ hỏa hoạn được loan tải trên toàn thế giới. Khói dâng lên cuồn cuộn từ nhà thờ và ngọn lửa có thể được nhìn thấy gần hai tháp hình lăng trụ chữ nhật tiêu biểu cho kiến trúc Gothic của ngôi nhà thờ. 19g05: Tháp nhọn cao nhất nhà thờ, 68m, sụp đổ. Ngọn lửa lan sang các giàn giáo dùng để trùng tu nhà thờ, khiến chúng bị đổ nhào xuống đất. 19g10: Tất cả khung của nhà thờ đang bốc cháy. Đức Tổng Giám Mục Michel Aupetit của Paris khích lệ các linh mục rung chuông các nhà thờ trong thành phố như một cử chỉ khẩn cấp để mời gọi cầu nguyện trước thảm kịch này.19g30 tối: Các tác phẩm nghệ thuật quý giá được đưa ra ngoài an toàn nhưng nội thất của nhà thờ “có khả năng” bị phá hủy. Lính cứu hỏa cố gắng giải cứu các tác phẩm nghệ thuật và các di tích vô giá được giữ bên trong nhà thờ. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo xác nhận rằng vương miện Chúa Kitô (mão gai do quân dữ đội lên đầu Chúa Giêsu để sỉ nhục Ngài”, áo dài của Thánh Louis và một số tác phẩm nghệ thuật lớn khác đã được giải cứu. Lửa tràn đến bàn thờ chính của nhà thờ Đức Bà. Trong khi hàng ngàn người xếp hàng dọc bờ sông Seine, nhìn chằm chằm vào ngôi thánh đường đang bốc cháy với sự sững sờ, hàng ngàn người khác đã tập trung tại quảng trường gần nhà thờ quỳ gối cầu nguyện, hát vang hát những bài hát truyền thống như Hail Mary và Ave Maria. Những người khác quỳ xuống và cầu nguyện trong khi chuông các nhà thờ chung quanh có thể nghe rõ trên Île de la Cité, thúc giục các tín hữu Công Giáo cầu nguyện cho ngôi nhà thờ chính tòa thân yêu của họ. 20g20: Tổng thống Emmanuel Macron đến hiện trường để thị sát tại chỗ cùng với các quan chức cảnh sát và thăm hỏi 400 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Franck Riester và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ gần Nhà thờ Đức Bà để đưa ra các chỉ thị cần thiết. 20g30: Lính cứu hỏa chống trả quyết liệt với ngọn lửa nhằm cứu hai tháp hình lăng trụ chữ nhật tiêu biểu cho ngôi nhà thờ… 

Sự kiện Nhà Thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, không những gây chấn động cho nước Pháp mà làm cho nhiều vị lãnh đạo trên thế giới bàng hoàng. Một cuộc lạc quyên đang được phát động để sửa sang lại Nhà Thờ Đức Bà Paris. 

Hôm nay toàn thể Giáo Hội long trọng Mừng Lễ Chúa Phục Sinh, một sự kiện quan trọng đánh dấu việc Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết, Ngài đã “sống lại thật” như Ngài đã phán hứa. Tin mừng tường thuật như sau: “Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Mặc dù đã được tiên báo trước, nhưng việc Đức Giêsu Sống Lại là một việc không thể dễ dàng chấp nhận. Vì thế ngày đầu tuần, Maria Mađalêna, một người phụ nữ, luôn có lòng yêu mến Đức Giêsu, đã ra mồ Chúa để muốn thăm và trang điểm cho thân xác Ngài đã được an táng trước đó. Nhưng thật bà thật kinh ngạc vì thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ nên đã chạy về báo tin cho 2 môn đệ là Phêrô và Gioan: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Nghe bà Mađalêna báo tin, “Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước”. Khác hẳn với thái độ sợ hãi và chối thầy trước đó tại dinh Philatô, Phêrô đã hăng hái chạy ra mồ để xem sự việc xẩy ra thế nào. Ông đã thấy rõ ràng những gì trong ngôi mộ. Sự gọn gàng, trật tự trong mồ trống chứng tỏ thầy Giêsu không bị trộm xác. Trong khi chưa xác tín được việc Đức Giêsu đã sống lại thì Gioan người môn đệ Chúa yêu, đã vững tin rằng thầy Giêsu đã sống lại thật. Sau khi Đức Giêsu về trời, các môn đệ đã lên đường loan báo Tin mừng Phục Sinh và đã dùng cái chết của các ông để minh chứng: Đức Giêsu đã Sống Lại. Lòng yêu mến đã chiến thắng sợ hãi. 

Lòng yêu mến Nhà Thờ Đức Bà Paris đã thúc đẩy mọi người Pháp hợp xức để dập tắt ngọn lửa bằng nhiều cách thế khác nhau và quyết tâm sửa sang lại ngôi thánh đường đã 850 năm tuổi bị cháy vào đêm 15/04. Lòng yêu mến Đức Giêsu cũng đã thúc đẩy bà Maria Mađalêna và hai môn đệ Phêrô, Gioan chạy ra mồ Chúa ngay từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, mặc dù trước đó các ông rất sợ hãi người Do Thái. 

Ước mong rằng mỗi người tín hữu chúng ta cũng được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội để ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. 

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI