"Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa" và hãy sống nhân từ, bao dung với mọi người, không lên án kỳ thị một người nào. Chỉ có lòng nhân từ mới xoa dịu được sự thù hận. Đây chính là sức mạnh của Lòng Thương Xót.
Tin Mừng Ga 20,19-31:
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
--------------------------------------
Suy niệm:
Theo tin của CNN, vào sáng Chúa Nhật lễ Phục Sinh 21/04, tại Sri Lanka, nhiều nhà thờ và khách sạn bị một loạt vụ nổ bom làm ít nhất 207 người chết và hàng trăm người bị thương. Đợt tấn công đầu tiên xẩy ra tại các nhà thờ đang cử hành lễ Chúa Phục Sinh vào sáng Chúa Nhật tại các thành phố Colombo, Negombo và Batticaloa.
Sau đó tại thủ đô Colombo, ba khách sạn hạng sang có nhiều du khách ngoại quốc bị bom nổ. Bảy người đang bị bắt giữ sau các vụ tấn công. Giới chức an ninh Sri Lanka đã họp khẩn với bộ quốc phòng và ra lệnh phong toả các nhà thờ Kitô giáo và khách sạn. Cảnh sát Sri Lanka đã ra lệnh giới nghiêm trên toàn đất nước bắt đầu từ tối Chúa Nhật lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ sang thứ Hai. Chính quyền nước này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các vị lãnh đạo quân đội, không quân và hải quân để đối phó với tình hình.
Bạo lực xảy ra vào dịp lễ Phục Sinh đã phá vỡ một thời gian 10 năm nước này được hưởng hòa bình sau khi kết thúc cuộc nội chiến năm 2009. Trong thời gian này Sri Lanka được coi là một điểm du lịch nổi tiếng, trên thế giới.
Những thông tin đau buồn về vụ khủng bố tại Sri LanKa vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh làm cho mọi người, nhất là những Kitô hữu cảm thấy đau buồn vì đã giết chết khoảng 300 người và làm cho khoảng 500 người bị thương. Trước những làn sóng thù nghịch với Kitô giáo đó đây trên thế giới, chúng ta có thái độ nào?
Bài Tin Mừng của Thánh Gioan tường thuật như sau: “Bấy giờ trong Mười Hai Tông Đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!” (Ga 20,24-29).
Nếu Đức Giêsu không có Lòng Thương Xót, chắc chắn Tôma đã bị “đuổi” ra khỏi Tông Đồ Đoàn và còn bị khiển trách nặng nề vì đã không hiện diện với anh em trong nhà Tiệc Ly. Tôma đi đâu? Tin Mừng không nói tới. Nhưng có thể ông vắng mặt vì sợ người Do Thái. Một sự hèn nhát trước mặt mọi người.
Tuy nhiên khi gặp lại Tôma, Đức Giêsu chỉ phán: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”. Gặp lại Đức Giêsu Phục Sinh, Tôma đã được bình an. Nhờ Lòng Thương Xót Chúa, Tôma tiếp tục được ở trong tông đồ đoàn và sau này ông đã lên đường đi truyền giáo tận bên Ấn Độ để rao giảng cho mọi người về Tin Mừng Cứu Độ, về Lòng Thương Xót Chúa đối với mọi người, không phân biệt màu da, tiếng nói, ngôn ngữ. Tất cả mọi người đến với Chúa, đều được hưởng Lòng Thương Xót.
Trải qua lịch sử, Chúa Nhật sau lễ Phục sinh đã được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau: Chúa Nhật Bát Nhật sau lễ Phục sinh, Chúa Nhật “Áo trắng”, bởi vì các tân tòng cởi chiếc áo trắng mà họ đã lãnh nhận khi lãnh các bí tích khai tâm vào đêm Vọng Phục sinh, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn huấn giáo khai tâm. Tại vài Giáo Hội bên Ấn Độ (tục truyền do thánh Tôma Tông Đồ thành lập), Chúa Nhật sau lễ Phục sinh được gọi là Chúa Nhật thánh Tôma, bởi vì bài Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ của Tông Đồ Tôma với Chúa Kitô.
Ngày 30/4/2000 là Chúa Nhật II Phục Sinh. Trong lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, người đã tận hiến đời mình để rao truyền Lòng Thương Xót Chúa, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố quyết định dành riêng ngày Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật kính Lòng Thương Xót Chúa.
Trước việc Chủ Nghĩa Khủng Bố đang lan rộng khắp nơi trên thế giới với việc bài trừ những người Kitô hữu, chúng ta hãy chạy đến kêu cầu với Chúa: “LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC VÀO CHÚA” và hãy sống nhân từ, bao dung với mọi người, không lên án kỳ thị một người nào. Chỉ có lòng nhân từ mới xoa dịu được sự thù hận. Đây chính là sức mạnh của Lòng Thương Xót.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét