GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Mùa Chay, hãy sống thật lòng với Chúa và anh chị em.

Tin Mừng Lc 13,1-9, Chúa Giêsu đã có đến hai lần cảnh cáo: "Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy" (cc 3.5).



Hằng năm vào Mùa Chay thánh, chúng ta lại được Giáo Hội tha thiết mời gọi mỗi người làm một cuộc trở về. Trở về để làm hòa với Chúa, làm hòa với anh chị em và "làm hòa với chính mình".

Tuy nhiên, với lối sống hiện tại thì sự trở về của chúng ta có phải là một cuộc trở về thật sự không? - Khi vẫn còn đó là những bất hòa, những chia rẽ, những hận thù và biết bao điều u tối vẫn đang ẩn chứa cách đậm đặc trong tâm hồn mình.

Thiết nghĩ, với cả tấm lòng thành của người con ăn năn, sám hối, chắc chắn rằng Thiên Chúa là cha nhân từ luôn đón chờ chúng ta, Người luôn dang rộng vòng tay ôm lấy chúng ta qua bí tích hòa giải, vì "Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót" (Tv 102,8a). Do đó, mỗi người chúng ta hãy cùng thực hành lời tiên tri Giôel đã loan báo: "Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Người nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giầu lòng thương xót" (Ge 2,12-13).

Chúng ta hãy cùng bắt chước lời sám hối của người con hoang đàng khi thưa lên với cha của mình rằng: “Con đã đắc tội với trời và với cha, con không đáng được gọi là con cha nữa” (Lc 15,21).

Và như trong Tin Mừng Lc 13,1-9, Chúa Giêsu đã có đến hai lần cảnh cáo: "Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy" (cc 3.5).

Mùa Chay là dịp giúp chúng ta được gần Chúa hơn, đón nhận Chúa dễ dàng hơn qua các bí tích, qua những ân tình với tha nhân bằng thiện chí mà chúng ta cùng cộng tác vào để đón nhận ơn Chúa. Thật vậy, mỗi người hãy năng tự nhủ mình rằng, Mùa Chay thánh rất cần thiết cho đời sống Kitô hữu và cho chính mình; đồng thời, cùng nhau thể hiện một lối sống "thật lòng mình" hơn.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI