Để
trở thành người môn đệ của Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng ta phải Yêu Mến và Tuân
Giữ Lời Chúa và loan truyền Lời Chúa đến cho mọi người, vì đây là Lời dạy con
người biết yêu thương.
Tin
Mừng Ga 14,23-29:
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy,
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ
lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã
sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng
Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ
dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói
với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các
con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao
xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi
Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì
Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước
khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".
---------------------------------
Suy
niệm: Yêu Mến
Ngày kia, Đức
Khổng Tử đã hỏi các học trò của mình:
– Các con có
nguyện vọng gì về tương lai, thì hãy nói lên để chia sẻ cho mọi người cùng biết.
Trước hết, Tử Cống
nói: Con muốn làm một vị tướng đem quân tiêu diệt hết mọi kẻ thù cho đất nước
được an bình thịnh vượng,
Tiếp đến, Tử lộ
bèn thưa: Con muốn làm một nhà ngoại giao, đem ba tấc lưỡi đi giàn xếp mọi nỗi
bất hòa giữa các dân các nước trong thiên hạ.
Còn Nhan tử, chần
chừ một lúc rồi mới nói: Nguyện vọng của con là đem nhân nghĩa truyền bá sâu rộng,
để mọi người thực thi câu tứ hải giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em. Một khi
đã yêu thương nhau, thì khỏi phải đem quân đi dẹp loạn, cũng như khỏi phải mang
ba tấc lưỡi đi hòa giải…
Tin Mừng Chúa Nhật 6 Phục Sinh hôm nay,
Đức Giêsu đã phán với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha
Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu
mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy,
nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi
còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân
danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất
cả những gì Thầy đã nói với các con” (Ga 14, 23-24).
Trước khi từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu
nhắn nhủ các ông về tiêu chuẩn để trở thành môn đệ Chúa, đó là phải có lòng yêu
mến. Đây là tiêu chuẩn không phải chỉ dành riêng cho các môn đệ, những người
đang theo Chúa và được Ngài trực tiếp dậy dỗ, mà còn được truyền lại cho những
thế hệ tiếp theo, thế hệ hậu sinh, để đòi buộc họ phải tuân theo tiêu chuẩn này
nếu muốn làm môn đệ Ngài. Đức Giêsu đã nhấn mạnh: “Yêu mến Thầy, sẽ giữ lời
Thầy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy”. Như thế Yêu mến là động
lực để giúp chu toàn lời Chúa, một điều không hề dễ dàng đối với con người của
mọi thời đại và mọi hoàn cảnh. Khi rao giảng về Hiến Chương Nước Trời hay còn
gọi là Tám Mối Phúc Thật, Đức Giêsu đã phán: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó
vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao
nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót
thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn
trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ
vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần
thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 2-12). Là còn người,
không ai lại chấp nhận chịu thiệt thòi, bị lép vế, bị ức hiếp… Thế nhưng vì
Nước Trời, vì tuân giữ Lời Chúa, mà các người tín hữu đã phải sống như những con
người bị bách hại. Nhìn vào gương các Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam cách đây hơn 300
năm, chúng ta đã thấy rõ: chỉ vì tuân giữ Lời Chúa, không chối bỏ đức tin mà
các ngài đã phải chịu những cực hình đau khổ, thử thách gian nguy. Nếu khi ấy các
ngài bước lên Thập Giá như một dấu chỉ chối bỏ niềm tin, thì sẽ được sống và
nhiều người còn được hứa hẹn cho hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng các Thánh Tử Đạo
là tiền nhân của chúng ta, đã từ chối chỉ vì Tin và Yêu Đức Giêsu và kết quả là
các ngài đã chịu những cực hình ghê rợn như đánh đập, bỏ tù, phân tán.. và cuối
cùng là chết vì Danh Chúa.
Để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận
Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu còn phán: “Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai
đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các
con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ Hiện
Xuống sau khi Đức Giêsu về trời và các môn đệ đi khắp nơi để rao giảng và thành
lập các Hội Thánh địa phương. Các môn đệ sẽ không sợ hãi khi vắng bóng Đức
Giêsu và lòng yêu mến sẽ không dừng bước. Trái lại nhờ Thánh Thần thúc đẩy, các
ông hăng hái lên đường đến với muôn dân để loan báo Lời Chúa, kêu gọi mọi người
hối cải và tin vào Tin mừng. Từ đây Hội Thánh được lan rộng khắp nơi cho đến
tận cùng trái đất. Mặc dù thế gian luôn tìm cách để đàn áp Hội Thánh, dập tắt
Tin mừng, nhưng Đức Giêsu đã phán: “Ta sẽ xây Hội Thánh Ta trên đá này và cửa
hỏa ngục sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).
Để trở thành người môn đệ của Chúa, mỗi
người Kitô hữu chúng ta phải Yêu Mến và Tuân Giữ Lời Chúa và loan truyền Lời
Chúa đến cho mọi người vì đây là Lời dạy con người biết yêu thương.
LM.
MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét